Thứ sáu, 2/1/2015, 20:14 (GMT+7)

Đường phố Sài Gòn náo loạn vì người đàn bà kỳ lạ

Người phụ nữ mặc váy có biểu hiện không bình thường đã chặn đầu hàng loạt ôtô, xe buýt… khiến người dân ở đường Hòa Bình - Lãnh Binh Thăng khổ sở.

Trưa 2/1, người phụ nữ đi bộ từ đường Khuông Việt ra đường Hòa Bình, trước cổng Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP HCM) chặn đầu xe, gây sự với nhiều người.

Người phụ nữ ngoài 40 tuổi mặc đầm màu tím, búi tóc, đi chân trần liên tục lao ra đường Hòa Bình chặn đầu xe buýt, ôtô tải, xe máy... "Bả trông lạ lắm, trước giờ chưa từng xuất hiện ở đây", một tài xế xe ôm cho biết.

Bị chặn đầu xe đột ngột, nhiều xe suýt đâm trúng bà này. Các tài xế khá vất vả để tránh và vượt qua chỗ người phụ nữ này. Một số xe phải quay đầu vì bất lực trước hành vi kỳ lạ của người phụ nữ.

"Mặt bả ngầu lắm, lúc đầu còn cầm theo cục gạch to khiến mọi người hoảng sợ. Có người đi xe máy bị bà ấy kéo ngã", một người dân cho biết.

Quậy chán chê, người đàn bà ngồi trầm ngâm trên dải phân cách giữa đường.

Nhưng chỉ được một lúc bà này lại lao ra chặn xe. Một số người bị chặn không thể vượt qua phải quay đầu bỏ chạy.

Sau khi gây náo loạn trên đường Hòa Bình, người phụ nữ đi bộ qua đường Lãnh Binh Thăng, vào nhiều cửa hàng để gây sự.

... rồi bình thản ngồi vào chỗ của người bán cà phê vỉa hè.

Một người đẩy xe bán hàng rong bị chặn lại liên tục giải thích để đi qua nhưng không được. Mãi đến khi một nam thanh niên giữ "người phụ nữ kỳ lạ", bà bán hàng rong mới đi được.

Trước việc người phụ nữ quậy phá gây ùn tắc giao thông, lực lượng dân phòng được cử ra đưa vào lề đường nhưng bà ta bỏ chạy.

Cả công an cũng phải ra giữ trật tự, đứng kèm để  không cho người phụ nữ này nhảy ra giữa đường.

Nhưng một lúc bà ta lại lao ra đường chặn đầu xe. Đến 18h, người phụ nữ này vẫn "quậy tưng" trên đường Lãnh Binh Thăng.

Sự việc khiến tuyến đường Hòa Bình và Lãnh Binh Thăng bị ùn tắc dữ dội.

An Nhơn

Đánh giá phiên bản mới