Trưa 22/11, trên đường Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình (TP HCM), “hiệp sĩ Sài Gòn” Nguyễn Văn Minh Tiến đang chạy xe chầm chậm thì bắt gặp hai gã đàn ông ngồi trên xe máy bộ dạng lơ láo. Nhìn vào trong tiệm bán máy may mà hai kẻ khả nghi đang lấm lét nhìn vào, “hiệp sĩ” phát hiện một tên trộm đang “tác nghiệp”.
Hai tên trộm tại đồn cảnh sát. |
Biết ngay đây là nhóm trộm có tổ chức, “hiệp sĩ” giả vờ không chú ý, đợi khi tên trộm từ bên trong khệ nệ khiêng ra một chiếc máy may anh mới ập tới và cùng mọi người bắt quả tang. Hai tên khác trong nhóm đứng cảnh giới cũng bị người dân vây bắt nhưng một tên đã nhanh chân tẩu thoát.
Tại đồn công an, hai tên trộm khai tên là Trần Thế Hạnh (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi, cùng ngụ quận 10). Chúng khai nhận cùng nhau bàn bạc phân công cảnh giới và đột nhập vào cửa hàng. Còn các nhân viên cửa hiệu lúc đó cũng có mặt, nhưng do ngồi sâu ở phía trong nên không phát hiện vụ việc.
Cẩm Trang