Ông George và vị hôn thê Tine Lear. Ảnh : Carter. |
Năm 2009, ông George gặp vị hôn thê của mình là cô Tina Lear, 31 tuổi tại một dòng sông ở Scotland. Sau hai năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tiến đến đám cưới. Để tạo ra một ngày cầu hôn đáng nhớ, ông George muốn tự mình đi đãi vàng ở dòng sông nơi hai người gặp nhau, rồi sẽ dùng số vàng kiếm được để đúc ra chiếc nhẫn do chính tay ông thiết kế. George đã mất 1 năm và 156 chuyến đi tìm vàng để tìm đủ số lượng vàng cần thiết.
Ông đã đãi vàng trong suốt 1 năm. Ảnh: Carter. |
Khi nhận được chiếc nhẫn do chính ông George kiếm được, cô Tina xúc động không nói nên lời và liền chấp nhận làm vợ ông. Cô Tina cho biết: "Chiếc nhẫn tuyệt đẹp, hơn thế nó là biểu tượng cho tình cảm của chúng tôi. Anh ấy thật lãng mạn và việc George chăm chỉ đi kiếm vàng cả năm trời khiến tôi rất cảm kích".
Ông George tin mình sẽ tìm đủ vàng cho chiếc nhẫn đính hôn. Ảnh : Carter. |
Câu chuyện của cặp tình nhân và hành động đi tìm vàng vì tình yêu của ông George trở thành đề tài trên nhiều tờ báo ở nước Anh. Khi được hỏi tại sao ông lại tin chắc rằng dòng sông ở Scotland sẽ có đủ vàng cho ông đúc nhẫn, George trả lời: "Trước khi lên đường đi đãi vàng, tôi đã tìm hiểu kỹ về dòng sông và tôi tin chắc mình sẽ tìm được số vàng cần thiết".
Bảo Nguyên