Đám tang chỉ có sự hiện diện của linh mục, người thân và hai nhân viên nhà tang lễ kết thúc chóng vánh khi người ta chưa kịp nhận ra nó diễn ra như thế nào. Sự bùng phát của Covid-19 ở Italy khiến cho cuộc sống tại nhiều vùng bị ảnh hưởng, thị trấn Zorlesco yên bình và lãng mạn với 1.700 dân đã bị cách ly, nhà thờ, hàng quán đều phải đóng cửa.
Zorlesco chỉ cách thành phố Codogno của vùng Lombardy, tâm điểm bùng phát của Covid-19 khoảng 9 km về phía tây bắc Italy. Trên toàn vùng Lombardy, nhà chức trách đã ghi nhận 212 ca nhiễm virus corona chủng mới. Ít nhất 7 người đã tử vong tại Italy do Covid-19, tất cả họ đều ở độ tuổi từ 68 đến 88.
Thị trấn Zorlesco chưa ghi nhận ca nhiễm virus corona nào nhưng người dân địa phương sống trong trạng thái lo lắng và bồn chồn. "Tại thị trấn nhỏ của chúng tôi, mọi thứ đã thay đổi trong ba ngày qua. Không ai trong chúng tôi từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như những gì đã xảy ra với các thành phố ở Trung Quốc", linh mục Don Nunzio Rosi nói.
Tại Zorlesco những ngày này, các cửa hàng, doanh nghiệp, thậm chí cả nhà thờ đều đóng cửa. Linh mục Rosi bị cấm cử hành lễ cầu nguyện với sự có mặt của đám đông giáo dân. Thay vào đó, các buổi lễ của ông chỉ có một vài người tham dự, trong đó có người trợ lý của ông.
Dù virus corona có lan rộng tới thị trấn 1.700 dân này hay không, linh mục Rosi cũng quyết định mở cửa nhà thờ vài giờ mỗi sáng. Tuy nhiên, những người mộ đạo chỉ được phép vào bên trong từng người một, để đọc những "lời cầu nguyện ngắn".
Sau khi nhà chức trách Italy ban bố lệnh phong tỏa đối với 11 thị trấn tại khu vực miền Bắc hôm 23/2, người dân rơi vào hoảng loạn và đổ xô tới các siêu thị để mua và tích trữ nhu yếu phẩm, đề phòng lệnh phong tỏa có thể kéo dài nhiều tuần. Tuy nhiên, theo linh mục Rosi, giữa đại dịch cũng có một số điều tích cực khi ông thấy mọi người sống chậm lại và dành nhiều thời gian quan tâm nhau hơn.
"Thông thường ở vùng này mọi người luôn hối hả với công việc, nhưng từ khi dịch bệnh xảy ra chúng tôi cầu chúc cho nhau, nhận tin tức từ người khác và chào hỏi lẫn nhau", ông Rosi nói.
Một số người dân ở Zorlesco tỏ ra lạc quan khi cho rằng đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình và hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua. Tuy nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ tích cực, một nhân viên ngân hàng tên Lorenzo sống tại thành phố Brescia, cách thị trấn Zorlesco khoảng 100km, cho biết virus corona là nỗi ám ảnh của "tất cả những đề tài thảo luận" trong những ngày gần đây. Lorenzo tin rằng dịch bệnh bùng phát kéo theo những bất ổn khác trong đời sống.
Nhà chức trách Italy hôm 25/2 cho biết có thêm 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện ở vùng Tuscany, một ca tại thành phố du lịch nổi tiếng Florence và một ca ở quần đảo Sicily. Như vậy hầu hết các tỉnh, thành phố của Italy đều có người nhiễm Covid-19 với 283 trường hợp. Chính phủ nước này đã phong toả ít nhất 35 con đường xung quanh các thị trấn vùng Lombardy. Italy áp dụng biện pháp cứng rắn những người cố tình ra khỏi vùng này đều đối mặt án phạt tù 3 tháng.
Cũng trong ngày 25/2, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic xác nhận quốc gia này đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Áo cũng ghi nhận hai ca nhiễm virus corona tại bang Tyrol, nằm ở phía Tây, có biên giới giáp với miền Bắc Italy.
Tới nay, 11 quốc gia tại châu Âu đã ghi nhận các ca nhiễm virus corona với tổng cộng 335 trường hợp và 8 ca tử vong, trong đó 7 ca tại Italy và 1 ca tại Pháp.
Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã lan rộng ra 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, khiến hơn 80.000 người nhiễm bệnh và hơn 2.700 tử vong.
Sơn Nam (Theo AFP)