Đám cưới của anh Nicolas và vợ, Alexandra, diễn ra hôm 25/10 ở ngoài khơi đảo Bora Bora, quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Ngoài cha sứ, người duy nhất chứng kiến lễ thành hôn này là nhiếp ảnh gia.
Theo Softpedia, đám cưới của cặp vợ chồng người Tây Ban Nha, do câu lạc bộ lặn Top Dive tổ chức, diễn ra dưới biển ở độ sâu 4 m. Cả cô dâu và chú rể đều mặc trang phục màu trắng.
Hôn lễ chỉ kéo dài trong 20 phút. Cả Nicolas và vợ đều không mang bình oxy mà đội một chiếc mũ đặc biệt có ống thông lên trên mặt biển để cung cấp không khí và giúp họ thở dễ dàng.
Sau khi kết thúc mọi thủ tục dưới nước và chính thức trở thành vợ chồng, cả hai được đưa lên một chiếc ca nô. Lúc được đưa về đất liền, họ cùng nhau thưởng thức rượu champagne và âm nhạc. Vị cha sứ chủ trì hôn lễ của họ cũng chính là ca sĩ biểu diễn.
Để có đám cưới độc đáo trên, vợ chồng Nicolas đã chi hơn 3.300 USD. Cả hai cho biết trải nghiệm này rất đáng đồng tiền, và họ hạnh phúc khi là những người đầu tiên kết hôn dưới biển và ngoài khơi đảo Bora Bora.
"Tôi có cảm giác giống như mình vừa được đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên", chú rể Nicolas chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Hướng Dương