Cụ bà Misao Okawa. Ảnh: AP |
Bà Misao Okaw cho biết bà "rất vui" khi được Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới công nhận và trao giấy chứng nhận.
Sau bữa ăn với món sushi cá thu yêu thích, bà Okawa gật gù khi ngồi trên chiếc xe lăn của mình, bên cạnh là bé Hibiki Okawa, cậu chắt 3 tháng tuổi của bà. Tuy nhiên bà vẫn thức dậy trò chuyện với phóng viên.
Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, bà Okawa trả lời rằng đó là "phải quan tâm đến sức khỏe".
Sự công nhận của tổ chức Guiness thế giới là một món quà có ý nghĩa với bà Okawa, người sẽ đón sinh nhật lần thứ 115 vào tuần tới. Theo Viện Nghiên cứu Lão khoa, cơ quan xác nhận tuổi tác cho tổ chức Guiness, cụ bà Okawa sinh vào ngày 5/3/1898. Hiện tại bà Okawa sống tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Osaka. Người quản lý viện cho biết bà thường ăn bất cứ cái gì bà thích.
Theo AP, bà Okawa kết hôn với ông Yukio vào năm 1919 và có hai con gái, một con trai. Hiện bà có 4 cháu và 6 chắt. Ông Hiroshi, 90 tuổi, con trai của bà Okawa, nói rằng dù được thừa hưởng gen của mẹ, nhưng ông không dám chắc có thể sống thọ như mẹ mình.
"Bên nội nhà tôi có một số người sống lâu nhưng một số thì không, bố tôi chẳng hạn. Ông mất khi mới 36 tuổi, vì thế tôi cũng không biết mình có thọ như mẹ hay không", ông Hiroshi nói.
Người già nhất thế giới hiện nay được tổ chức Guiness công nhân là ông Jiroemon Kimura, 115 tuổi, cũng đang sống ở Nhật Bản. Nhật Bản hiện có số người trăm tuổi nhiều nhất thế giới, với hơn 51.000 cụ. Hơn 87% trong số này là phụ nữ.
Hướng Dương