Cụ bà Anastasia Khoreva, 105 tuổi, người Nga, tự sát vì chán phải chờ chết. Ảnh: The Sun |
Theo lời kể lại của bạn bè người nhà cụ bà Anastasia Khoreva, thời gian gần đây bà Anastasia thường xuyên cảm thấy chán nản và buồn bã sau khi phát hiện mình bị nhiễm trùng phổi. Bà từng nhiều lần than phiền chán phải chờ cái chết đến gần. Vì thế đợi lúc cả nhà đã đi vắng, bà Anastasia dùng chiếc dây phơi quần áo làm thòng lọng và treo cổ tự sát trong phòng ngủ.
Tờ The Sun trích lời một người hàng xóm nói: "Tự tử ở tuổi đó quả là một điều lạ lùng. Tuy nhiên cụ ấy nhiều lần nói với chúng tôi rằng cụ chán phải chờ chết. Vì thế chắc cụ tìm đến giải pháp tự kết liễu cuộc đời mình".
Trong khi đó một thành viên gia đình cụ bà Anastasia cho biết: "Trước đây bà ấy cũng từng có ý định tự tử, nhưng lần đó chúng tôi đã kịp thời ngăn lại. Lần này thì chúng tôi đã không may mắn như vậy nữa".
Cụ bà Anastasia 105 tuổi, đến từ Darsun, nước Nga, đã trải qua Cuộc cách mạng Nga, hai cuộc chiến tranh thế giới.
Theo Huffingtonpost, năm 2010 Nga là một trong 6 nước có số người tự tử nhiều nhất trên thế giới.
Linh Đan