Ông Peng là nhân viên vệ sinh duy nhất chịu trách nhiệm thu gom rác thải ở khu vực thuộc núi Emei, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một ngày làm việc của Peng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, mỗi tuần, ông sẽ có ba lần đu dây từ trên núi xuống độ sâu 3.079 m để nhặt rác. Khi mới bắt đầu làm việc tại đây 14 năm trước, Peng phải bám vào một sợi dây an toàn để những người ở trên kéo lên và xuống. Sau khi được trang bị một sợi dây thừng chuyên dụng để leo núi vào năm 2008, ông tự thực hiện công việc của mình mà không cần người trợ giúp. "Quốc khánh năm nay, khách du lịch thải ít rác hơn năm ngoái", ông Peng nói. "Hy vọng thời gian tới tôi sẽ không phải trèo xuống núi để nhặt rác nữa". Người đàn ông này cho biết mỗi lần lên xuống núi, ông mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Thậm chí ông còn phải đi bộ 200 m vào sâu trong vách núi để thực hiện công việc của mình. Mỗi năm ông Peng nhặt được 3 tấn rác thải ở khu vực này. Những đứa trẻ nhìn ông Peng leo núi để thực hiện công việc của mình bằng ánh mắt thích thú. Hướng DươngẢnh: Shanghaiist