Atittaya Chumkeaw, sống ở tỉnh Songkhla, Thái Lan, gần đây khiến người dân nước này cảm phục bởi tình yêu và sự hy sinh hết mình mà cô dành cho bạn trai Pooh Chokchai Kaew, 21 tuổi.
Theo The Sun, Pooh bị chẩn đoán ung thư mắt cách đây hai năm. Tuy trải qua nhiều lần hóa trị đau đớn, khối u vẫn ngày càng phát triển và lan rộng, khiến mặt anh hiện tại trở nên biến dạng.
Kể từ khi bạn trai bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, Atittaya luôn ở bên chăm sóc, động viên. Mới đây, nhân kỷ niệm ba năm yêu nhau, cô gái trẻ đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng người yêu, với gương mặt xấu xí, sưng phù vì khối u lớn cùng dòng chú thích: "Đã ba năm rồi. Em vẫn yêu anh như ngày nào".
Các bác sĩ ở Thái Lan tỏ ra khá bối rối khi khối u ngày càng to, lấn hết cả hốc mắt trước khi lan ra khắp mặt Pooh.
Vài ngày sau khi biết tin căn bệnh ung thư có thể cướp đi tính mạng bạn trai, Atittaya thề rằng: "Chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sẽ cùng nhau xây dựng tương lai, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thứ và sẽ không bao giờ bỏ cuộc".
Chuyện tình đẹp của đôi nam nữ hiện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn Thái Lan, phần lớn mọi người bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ.
Một thành viên viết: "Tôi tin rằng đây là cách tuyệt vời để cho những điều kỳ diệu xảy ra ở cả trên Thiên đường và dưới Trái đất". Thành viên khác nhận xét: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cô gái này khi luôn ở bên cạnh chăm sóc bạn trai".