Aafita không giấu nổi sự đau đớn khi kể về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, Ảnh: AFP |
"Tôi chỉ muốn chết đi, đó là mục đích của tôi", Aatifa vừa khóc vừa giơ cánh tay gầy chằng chịt những vết sẹo bỏng lên lau nước mắt. "Tôi biết phải làm gì bây giờ? Tôi sống cũng chẳng có ích gì nữa. Tôi muốn được ly dị, đó là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện", cô dâu 16 tuổi người Afghanistan chia sẻ.
Kết hôn ở tuổi 14, cô gái làm nghề dệt thảm trẻ tuổi sinh ra trong gia đình có chín anh chị em. Aatifa cho biết thường xuyên bị mẹ chồng cằn nhằn về việc nhà và xúi giục chồng đánh cô vì đã để cho mẹ đẻ đến thăm quá thường xuyên.
Vì quá uất ức, Aatifa liền tìm tới chính quyền để trình báo, nhưng lại bị mắng vì gây rắc rối. Cô dâu trẻ kể rằng chồng cô rất ghét cô và sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô thường xuyên phải chịu cảm giác tức giận và uất ức trước khi tìm đến giải pháp tự thiêu.
Trong một lần đi ra khỏi nhà, Aafita tự đổ xăng từ trên đầu xuống và châm lửa. 2/3 cơ thể cô bé bị bỏng cháy. Rất may cậu em trai của Aafita đã kịp phát hiện và dùng vải dập lửa rồi đưa chị gái đến bệnh viện cấp cứu.
Theo lời kể lại của bác sĩ Ghafar Khan Bawa, người đứng đầu khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo vết bỏng thì nguyên nhân chính khiến các cô gái trẻ như Aafita tự thiêu là về sự bất mãn và đối xử của nhà chồng. "Vì trải qua sự tuyệt vọng, tức giận, căng thẳng và bạo lực gia đình, những cô gái này quyết định tìm cách tự thiêu để giải thoát cho chính mình", Bawa nói.
Linh Đan