Ruan van Staden, 20 tuổi, bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu và cổ họng sau khi bị hai con chó mà anh đang nuôi tấn công tại nhà ở Ermelo, Nam Phi, hôm 4/4. Hai nhân viên bảo vệ đã nổ súng về phía hai con chó để đuổi đi khi thấy chúng cắn van Staden. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau chúng trở lại tấn công nạn nhân. Lúc này, họ quyết định bắn chết hai con vật.
Các nhân viên y tế nhanh chóng tới hiện trường nhưng không làm cách nào cứu được chàng trai trẻ do sợ bị hai con vật lao ra cắn xé.
Bester Maree, nhân viên Cơ quan Bảo vệ ACSU, cho biết lúc anh chạy tới nhà van Staden, hai con chó đang ngoạm lấy chủ nhân. Sau đó, chúng tha lôi nhân viên đường ray này khắp vườn, khiến quần áo bị rách tả tơi.
"Đó là cảnh tượng đáng sợ nhất tôi từng thấy", Maree nói. "Máu rải rác khắp sân, còn cậu ấy thì nằm giữa một vũng máu".
Hiện chưa rõ vì sao hai con chó quay ra tấn công chủ nhân. Bạn bè và gia đình sau đó đã bày tỏ sự chia buồn, tiếc thương trước cái chết bi thảm của van Staden trên mạng xã hội.
Hướng Dương (Theo Mirror)