Tác phẩm Hàng Bồ từng đoạt giải nhì của nhóm SK Family trong cuộc thi graffiti lần thứ 5 được tổ chức nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ngay tại khu tập thể H5 Thượng Thanh. |
Graffiti là vẽ, viết chữ nguệch ngoạc lên một bề mặt phẳng lớn. Ngày nay, người ta coi graffiti là phong cách “vẽ NewYork” hay “vẽ hiphop”. |
Trước khi bị phá dỡ, khu tập thể này lưu giữ nhiều tác phẩm graffiti. Thú chơi này khá tốn kém, để vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh ít nhất mất 300 nghìn đồng. |
Khu tập thể H5 phố Thượng Thanh được coi là thiên đường của giới graffiti Hà Nội. Người dân cho họ thoải mái vẽ lên tường miễn là ý tưởng và tác phẩm phải nghiêm túc, không dung tục, bậy bạ, không phạm luật. |
Tuy nhiên, hiện tại khu dân cư này đang được tháo dỡ để xây đường và khu đô thị mới. Thủ phủ graffiti nay chỉ còn là đống để nát, những tác phẩm graffiti bị chôn vùi dưới lớp gạch vụn. |
Graffiti không được nhiều người ủng hộ, thậm chí không có chỗ để các bạn trẻ thể hiện. Họ chỉ có thể khẳng định khả năng của mình bằng cách vẽ trộm lên tường của trường học, nhà dân hay công trình công cộng. |
Sân chơi duy nhất của giới graffiti Hà Nội nay không còn, nhiều bạn trẻ vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp để thể hiện khả năng và thỏa niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn nghệ thuật đường phố. |
Những tác phẩm graffiti còn sót lại trong đống đổ nát. Không lâu nữa, khu vực này sẽ mọc thêm một con đường và khu đô thị mới... |
...để rồi những hình họa graffiti chỉ còn là những mảnh ký ức thời gian của các bạn trẻ. |
Mục Chu