Ngày 23/8, gia đình bà Nguyễn Thị Huệ ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) đưa xác người đàn bà 58 tuổi này về nhà an táng trong tình trạng thân thể sưng phù vì bị ong vò vẽ đốt hàng trăm vết.
Một ngày trước, bà Huệ ra vườn hái bắp chuối để trộn gỏi. Mải mê ngẩng đầu nhìn lên cây, chủ vườn không hay dưới chân có tổ ong vò vẽ to bằng trái bóng. Bị bà Huệ làm động, đàn ong hung dữ túa ra châm chích. Nạn nhân cố chạy vào nhà, cầu cứu người thân nhưng ngất xỉu giữa đường.
Được gia đình chở ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu vào trưa 22/8, nhưng nạn nhân đã tắt thở vào sáng hôm sau.
Hải Long