Mahadevi Yadav đã thừa nhận tội ác của mình vào hôm 24/5 vừa qua. Ảnh: New York Daiy News |
Mahadevi Yadav, 25 tuổi, thừa nhận đã giết đứa cháu trai 3 tuổi vào thứ 7 tuần trước (19/5) sau khi nghe lời chỉ dẫn của một thầy phù thủy mà cô đang theo học.
"Tôi theo học nghề phù thủy từ thầy Chhabilal Yadav được một tháng nay. Ông ấy nói với tôi rằng các kỹ năng của tôi sẽ hoàn thiện sau khi hy sinh đứa cháu trai. Vì thế mà tôi đưa thằng bé đến Bramhsthan rồi chặt đầu nó", cô nói. Yadav cho biết Chhabilal sau đó còn yêu cầu cô phải hy sinh cả đứa con trai lớn của mình nữa.
Bé Nitesh Kumar Yadav đã sống cùng nhà với Mahadevi được hơn một tháng, trước khi sự việc xảy ra. Mahadevi đã ném đầu của cậu bé xuống sông Bagmati, còn phần thân thì chôn ngay trong phòng mình. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cậu bé và gửi đến Gaur để xét nghiệm.
Theo New York Daily News, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Mahadevi khi cô thông báo đã tìm thấy thi thể của cháu trai. Trước đó, cô đến sở cảnh sát để khai báo về vụ mất tích này. Theo lời nhận xét của những người dân trong làng thì Mahadevi là một người phụ nữ bình thường và không có tiền sử bệnh tâm thần.
Vụ việc đã khiến cho người dân và chính quyền tại Samanpur rất bất ngờ. Một nhà hoạt động xã hội tên Bipin Gautam cho hay hiện số người theo học các pháp thuật phù thủy trong làng đang ngày một gia tăng.
Hướng Dương