Trong đó, tấm ảnh trên cầu Long Biên, hai người trải chăn ga ra nằm ôm nhau giữa dòng xe cộ đang nườm nượp lại qua vào giờ cao điểm. Tấm khác, họ nằm trên mái nhà khá cũ lợp bằng tấm fibro xi măng mang lại cảm giác nguy hiểm.
Anh Lê Cao Hải - người thực hiện bộ ảnh cưới trên - cho biết ý tưởng chụp là do anh nghĩ ra. Cặp vợ chồng sắp cưới hưởng ứng ý tưởng này nên cả nhóm bắt tay vào chụp.
"Bộ ảnh được thực hiện hôm thứ tư vừa qua, chúng tôi chụp từ 16h đến 19h tối", anh Hải cho biết. "Ý tưởng là một đôi bạn trẻ thả hồn yêu nhau mặc kệ ngoài kia mọi người vẫn cứ vội vã với việc riêng của mình. Cuộc sống này là của chúng ta, ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, ai cũng chỉ có lần để sống và say đắm".
Cũng theo anh Hải, trong quá trình chụp tại các địa điểm, nhóm gặp rắc rối đôi chút ở hồ Hoàn Kiếm. Cả nhóm đang chụp thì công an phường nhắc nhở tránh tập trung đông người. Một số độc giả thông tin rằng cả nhóm bị đưa lên phường nhưng anh Hải phủ nhận. Về ý kiến việc chụp ảnh gây ách tắc giao thông, anh Hải nói cả nhóm di chuyển khá nhanh và dừng khoảng 10 phút ở mỗi địa điểm.
Về cảm xúc của cặp đôi trong ảnh trước những phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, anh Hải cho biết bạn nữ tỏ ra khá ngại, nhưng chồng sắp cưới của cô thì lại tỏ ra hào hứng.
Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải lên Facebook đã gây ra nhiều tranh cãi. "Nói thật có nhiều kiểu chụp táo bạo nhưng em không thể ưa nổi kiểu này, nếu là nằm ở bờ cỏ gần gũi thiên nhiên thì hợp lý hơn", tài khoản có tên Yubi Chen bình luận. "Độc lạ nhưng mà không thấy đẹp đâu", người dùng Thuận Nguyễn viết. "Lạ lắm, độc đáo nữa nhưng rồ", Hà Đức Trung bình luận.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đã giao lực lượng thanh tra nắm tình hình, đồng thời cũng đang chờ ý kiến, báo cáo từ các đơn vị trực thuộc tại các quận để có hướng xử lý vụ việc này.
Phạm Chiểu