Cậu béChristopher Stanlane Jr. Ảnh: Nydailynews |
Hôm 24/3, anh Christopher Stanlane, 34 tuổi, đang lau chùi khẩu súng của mình tại nhà riêng ở thị trấn Fairmont, bang North Carolina (Mỹ) thì không may nó phát nổ. Viên đạn bay thẳng phía sau đầu của cậu con trai Christopher Stanlane Jr. khi cậu bé đang ngồi xem TV.
Biết mình vừa vô tình gây ra điều dại dột, Stanlene bình tĩnh bỏ súng xuống và đưa cô con gái 8 tuổi sang căn phòng khác. Vợ anh, khi đó đang nấu ăn dưới bếp, lập tức gọi cho cấp cứu. Các nhân viên y tế đến rất nhanh nhưng đáng tiếc là cậu bé đã tử vong.
Anh Robert Simmon, chú của cậu bé, nói với Carolinalive.com rằng cha mẹ cậu đã "rất sốc và phải cố gắng lắm mới có thể chấp nhận được sự thật này".
"Tôi không nghĩ anh ấy cố tình chĩa súng về hướng đó. Chắc là có một viên đạn bị mắc trong nòng súng và nó bất ngờ phát nổ thôi", anh Simon nói. Trung úy cảnh sát Anthony Thompson cho hay hiện vẫn chưa có cáo buộc nào trong vụ tai nạn đáng tiếc này. Số phận của người cha sẽ do luật lệ của thị trấn Fairmont quyết định.
Hướng Dương