Cậu bé Teng Dejin vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm từ khi nhập viện hôm 23/2. Ảnh: China Daily |
Cậu bé Teng Dejin, 13 tuổi, người ở tỉnh Vân Nam, đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Nhi thành phố Thượng Hải với nhiều vết thương ở hộp sọ. Các bác sĩ lo sợ rất có thể cậu bé sẽ bị tổn thương não.
Truyền thông địa phương đưa tin, hôm 23/2, Teng Dejin đã khiến cha mình tức giận khi cậu yêu cầu ông ta không được vòi tiền từ mẹ đang đi làm thuê ở tỉnh Chiết Giang nữa. Bị con trai ngăn cản, người cha dùng một cây thước đánh vào đầu Dejin cho tới khi cậu bé bất tỉnh rồi ném em vào bể chứa phân.
Những người hàng xóm kể lại rằng họ nghe thấy tiếng kêu khóc của Dejin nên vội đến kéo cậu bé lên và đưa tới viện. Người cha sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.
Theo China Daily, Teng Dejin bị bất tỉnh suốt 20 ngày liền sau khi nhập viện và được đưa đến Thượng Hải tiếp tục chữa trị. Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT cho em. "Các xét nghiệm ban đầu cho thấy đầu của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, dịch não tủy của cháu bé bị chảy", bác sĩ Chen Ruoping cho biết.
Bác sĩ Chen cũng nói thêm rằng cậu bé sẽ được kiểm tra kỹ càng và điều trị thêm để tránh bị nhiễm trùng và làm giảm vết sưng trong não.
Hiện tại số tiền chạy chữa thuốc thang cho Dejin đã lên đến 100.000 nhân dân tệ (khoảng 336 triệu đồng). Quỹ tình thương Angel Mom hiện kêu gọi những người hảo tâm quyên tiền giúp đỡ trường hợp của cậu bé để Teng Dejin sớm phục hồi sức khỏe.
Hướng Dương