Chiều 18/4, thiếu úy Nguyễn Quốc Đạt (tổ công tác Y3/141) đang trực tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện người đàn ông trung niên có vẻ hoảng hốt, tay nắm chặt túi quần.
Thấy cảnh sát tới hỏi, gương mặt ông ta biến sắc, bỏ chạy nhưng đã bị thiếu úy Đạt khống chế đưa về chốt kiểm tra.
Số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Hoàng Việt. |
Tại trụ sở công an, Đoàn Văn Thân (43 tuổi, trú Ba Vì, Hà Nội) khai, đang ngồi ở phố Khâm Thiên thì một người đàn ông đưa 8 phân ma túy và dặn mang đến cầu Trung Hòa sẽ có người ra nhận. Do không có tiền đi xe ôm, Thân phải đi xe buýt và vừa xuống xe đã bị cảnh sát phát hiện.
Tuy nhiên, do xe buýt không chạy thẳng đến cầu Trung Hòa, Thân phải xuống ngang đường, chờ có ai đi ngang qua xin tiền để bắt xe đến địa điểm như đã thỏa thuận.
Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn thứ hai trong 3 ngày gần đây mà lực lượng chức năng thực hiện theo kế hoạch.
Vụ việc được chuyển cho công an phường Láng Hạ (Đống Đa) xử lý.
Hoàng Việt