Omarian Banks, 19 tuổi, bị bắn hôm 29/3 khi gõ cửa nhầm một căn hộ tại khu chung cư ở Atlanta, bang Georgia, nơi bạn gái anh vừa chuyển đến. Những người chứng kiến kể lại với cảnh sát rằng Banks đã gõ nhầm cửa nhà Darryl Bynes, 32 tuổi, sau đó xin tha thứ nhưng bị chủ nhà rút súng bắn vào cổ.
Khi vụ việc xảy ra, nam thanh niên đang gọi điện thoại cho bạn gái Zsakeria Mathis. Zsakeria kể đã nghe được những khoảnh khắc cuối cùng của bạn trai qua điện thoại.
"Anh ấy gọi điện, bảo tôi ra mở cửa. Và đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi. Tôi chỉ nghe thấy thấy loáng thoáng giọng ai đó, và rồi một tiếng súng vang lên. Tôi nghe tiếng anh ấy hét lên và lộ rõ sự sợ hãi khi nói 'Tôi xin lỗi, tôi gõ nhầm nhà', nhưng người đàn ông kia thì đáp 'Không, mày không nhầm đâu'. Rồi có hai tiếng súng nữa, và mọi thứ trở nên im lặng", Zsakeria kể.
Cảnh sát cho biết Banks đã quay đi sau khi gõ nhầm cửa. Tuy nhiên, trước khi anh chàng kịp rời đi, Bynes đã đi theo Banks ra ban công và hai bên xảy ra cãi vã. Bynes sau đó giơ súng lên bắn.
Zsakeria lập tức chạy từ phòng mình về phía khu đỗ xe gần căn hộ thì nhìn thấy người yêu đang hấp hối vì trúng đạn.
"Tôi lật người anh ấy lại. Anh ấy đang rên rỉ, nước mắt tuôn ra, máu chảy rất nhiều", Zsakeria kể.
Bynes bị bắt tối 29/3 và bị buộc tội giết người. Hiện anh ta bị giam ở nhà tù quận Fulton trong lúc chờ hầu tòa.
Hướng Dương (Theo Metro)