Anu, sống tại Birmingham, Anh bị cắt bỏ một chân từ khi mới sinh ra. Gần đây cô bé trở nên vô cùng hạnh phúc khi có thể chơi đùa, chạy nhảy giống các bạn cùng trang lứa với chiếc chân giả, Telegraph đưa tin.
Trước đây, việc đi lại của cô bé khá khó khăn. Nhờ nguồn tài chính từ tổ chức Dịch vụ sức khỏe quốc gia Anh (NHS - National Health Service) cùng sự trợ giúp của Trung tâm phục hồi chức năng West Midlands, Anu được lắp chân giả. Khoảnh khắc chạy nhảy thoải mái với khuôn mặt rạng rỡ của Anu được BBC Midlands Today ghi lại và phát tán trên mạng xã hội đã khiến không ít người xúc động.
Năm ngoái, NHS đã chi thêm 1,5 triệu bảng Anh cho việc phát triển các thiết bị y tế mới và lắp đặt chân giả với công nghệ tiên tiến cho 500 trẻ em khuyết tật.
Thảo Nhi