Vụ việc xảy ra tại căn hộ ở cuối phố Rowena Court, làng Mountsorrel, chiều qua. Theo Sky News, Lexi được đưa đến trung tâm y tế ở Nottingham bằng trực thăng cấp cứu ngay sau đó, nhưng các bác sĩ không thể cứu sống cô bé.
Một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết con chó trong vụ việc có thể là thú nuôi của gia đình và không thuộc 4 giống nguy hiểm bị cấm trong đạo luật về chó dữ. Con vật đã chết sau khi tấn công Lexi.
Hàng xóm mô tả Lexi là một cô bé thân thiện, thường vui chơi và đi dạo với một con chó khá lớn. Con chó, có thể thuộc giống chó ngao Pháp, bắt đầu sống cùng gia đình cô bé từ vài tuần trước đó.
"Mọi người đều sốc khi biết tin Lexi thiệt mạng", Arthur Nash, một người sống cùng khu phố, nói. "Khi tôi nhìn thấy trực thăng cấp cứu, tôi nghĩ nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi, bị đau tim. Sau đó, hàng xóm mới thông báo cô bé bị chó cưng cắn chết".
Đây không phải lần đầu tiên một bé gái người Anh thiệt mạng vì chó nuôi. Cadey-Lee Deacon, bé gái 5 tháng tuổi, cũng thiệt mạng khi bị hai con chó dữ của một quán rượu ở Leicester tấn công vào năm 2006.
Nguyễn Tâm