Ryan Sabin, 41 tuổi, và Tara Sabin, 42 tuổi, ra tự thú hôm 17/6 và hiện bị giam ở nhà tù quận El Paso, bang Colorado, mà không được bảo lãnh. Các công tố viên cho hay con trai họ là Zachary Sabin, 11 tuổi, qua đời hôm 11/3 sau khi bị bố đẻ và mẹ kế ép uống thật nhiều nước vì thấy nước tiểu cậu bé sẫm màu.
Ngày 19/6, tòa án cáo buộc hai nghi phạm trên tội Giết người cấp độ 1, lạm dụng trẻ em dẫn đến tử vong và 6 tội danh bạo hành khác sau cái chết của Zachary Sabin.
Văn phòng công tố viên quận cho hay Zachary tử vong vì ngộ độc nước sau khi bị bắt uống khoảng 3 lít nước trong hơn 4 tiếng mà không được ăn bất cứ thứ gì. Người mẹ kế Tara Sabin nói với giới chức rằng Zachary thường phải đeo bỉm vào ban đêm do gặp vấn đề di truyền về tiết niệu.
Theo lời khai của người cha, đêm 10/3, con trai chỉ "uống vài ngụm rồi ném chai nước đi" do uống chậm và bị đầy bụng. Mỗi khi Zachary bị ói mửa, Ryan lại bắt cậu uống bù lượng nước.
Sau khi bị bố yêu cầu phải uống sạch chỗ nước, cậu bé bắt đầu ăn vạ. Bố mẹ Zachary mô tả cậu lăn lộn khắp sàn nhà và hành động khác thường. Ryan thừa nhận đã đá con trai rồi đưa cậu bé lên giường ngủ vì cho rằng như thế là ổn.
Vài tiếng sau, Ryan gọi cho cảnh sát khi phát hiện Zachary bị sùi bọt mép, giường ngủ vấy máu.
Biên bản bắt giữ ghi rõ Zachary còn bị bạo hành thân thể, giống như 5 đứa trẻ còn lại, cũng là con của cặp vợ chồng, đang sống trong nhà.
Hướng Dương (Theo Mail)