Theo China News, hai bác sĩ làm việc suốt ngày đêm để cứu những người nhiễm virus corona tại Bệnh viện số 4 của thành phố Vũ Hán bị tấn công chiều 30/1. Thủ phạm đã đánh vào đầu và cổ của cặp y bác sĩ, thậm chí xé toạc bộ quần áo bảo hộ cùng khẩu trang y tế của họ.
Một bức ảnh cho thấy một trong hai bác sĩ bị một vết thương ở cổ. Một người khác bị đánh vào đầu, gây nôn mửa.
Các bác sĩ, hiện chưa được xác định danh tính, không biết khi nào mới có thể trở lại làm việc. Nhưng họ hy vọng người dân không chú ý vào vụ tấn công này mà hãy để tâm phòng chống dịch bệnh.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và mở cuộc điều tra. Văn phòng an ninh cộng đồng của quận Qiaokou, Vũ Hán, cho biết nghi phạm họ Ke, được cho là nổi cơn tức giận khi bố vợ (68 tuổi) qua đời bởi loại virus chết người.
Tính tới ngày 31/1, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca nhiễm virus corona đã tăng lên 9.692 và số người chết vì loại virus này là 213. Trong khi đó, Nga đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố các biện pháp quyết liệt là cần thiết bởi ông phải "làm mọi việc có thể để bảo vệ người dân".
Bên cạnh đóng cửa biên giới Viễn Đông, Nga đã giới hạn tất cả tuyến đường sắt giao thương với Trung Quốc từ ngày 31/1, chỉ để lại các chuyến tàu giữa Moskva và Bắc Kinh. Ngoài ra, ông Mishutin cũng tiết lộ Nga sẽ ngừng cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc.
Nga hiện không có bất kỳ trường hợp nào được xác nhận nhiễm loại virus chủng mới nhưng chính phủ nước này vẫn thành lập một đội đặc nhiệm để theo dõi, sàng lọc những người từng có mặt ở Vũ Hán để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hồi đầu tuần, Nga đã chặn các nhóm khách du lịch từ Trung Quốc vào quốc gia này.
Tùng Anh (Theo China News)