Ông Ryokichi Kawashima bắt tay cử tri khi đi vận động tranh cử. Ảnh: AFP |
Ông Ryokichi Kawashima là ứng viên già nhất trong cuộc chạy đua vào Hạ viện diễn ra hôm 16/12 vừa qua. Và mặc dù đã ra tranh cử với tinh thần đầy nhiệt huyết, ông Kawashima chỉ có khoảng 10% trong tổng số những lá phiếu mà ông cần phải đạt được để trở thành người chiến thắng.
"Ông nội tôi từng nói rằng sẽ thật đáng xấu hổ nếu bạn chỉ biết đến tiền mà thôi. Một chiến binh quân đội sẽ không màng đến tiền dù anh ta có đang đói khát đến mức nào đi nữa", ông nói.
Ông Ryokichi Kawashima đã rút 3 triệu yen (tương đương 35.700 USD) tiền tiết kiệm để dùng làm tiền đảm bảo mà mọi ứng cử viên đều phải nộp trong cuộc tổng tuyển cử. Đây là số tiền mà ông dành riêng ra để lo chuyện hậu sự cho mình.
Kawashima là cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 đã có 4 năm chiến đấu ở Trung Quốc và chứng kiến rất nhiều đồng đội ngã xuống. Ông cho biết thị lực và trí óc ông hiện đều vẫn rất minh mẫn, sắc bén, đủ để chiến đấu với 5 chính trị gia từ các đảng phái chính trị đã có tên tuổi.
Tuy nhiên với chỉ vỏn vẹn có 2.169 lá phiếu bầu, người cựu binh 94 tuổi còn cách rất xa so với chỉ tiêu mà ông cần phải có để được trở thành thành viên của Hạ viện. Và tất nhiên toàn bộ số tiền mà ông đã bỏ ra cho chiến dịch tranh cử này cũng tiêu tan.
Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vừa kết thúc hôm 16/12 với chiến thắng thuộc về cựu thủ tướng Shinzo Abe. Với chiến thắng này, ông Abe sẽ có cơ hội được đẩy nhanh chương trình nghị sư an ninh của mình và vực dậy nền kinh tế Nhật, vốn phải chịu tình trạng giảm phát suốt những năm qua.
Hướng Dương