Rạng sáng 24/8, Lê Văn Luyện đột nhập vào tiệm vàng Bích Ngọc ở phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang. Hắn lục lọi tìm kiếm tài sản nhưng không lấy được gì. Chờ đến rạng sáng, thấy anh Trịnh Văn Ngọc (chủ tiệm) bê chậu quần áo lên phơi ở tầng 3, Luyện đâm dao liên tiếp vào người anh này. Bị nạn nhân chống trả và kêu cứu, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) từ tầng 2 vội chạy lên cũng bị hắn sát hại.
Lê Văn Luyện viết bản tường trình tại cơ quan điều tra. |
Gây ra cái chết của vợ chồng chủ tiệm, Luyện tiếp tục cướp đi mạng sống của bé gái 18 tháng tuổi đang ngủ. Con gái lớn 9 tuổi của anh Ngọc cũng bị hắn chém nhưng may mắn thoát chết.
Sau khi gây án, hung thủ xuống tầng 1 cậy tủ trưng bày vơ vét... vàng (trị giá hơn 2 tỷ đồng) cho vào ba lô rồi thoát ra bằng lối của sau. Hắn gọi điện thoại cho anh họ đến đưa vào trạm xá băng bó vết thương, rồi trốn lên Lạng Sơn. Suốt nhiều ngày, cảnh sát đã phải huy động hàng trăm người, rà soát tại các cửa khẩu biên giới để truy tìm. Hơn một tuần sau khi gây án, Luyện bị cảnh sát bắt.
Tàn ác như Luyện, vì 1,3 triệu đồng tiền đánh xèng, Nguyễn Anh Vũ (27 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đã phóng hỏa thiêu chết bà giáo về hưu Bùi Thị Vân (58 tuổi).
Theo nhà chức trách, tối 26/10 Vũ vào nhà bà Vân chơi xèng, bị thua nên nợ chủ quán 1,3 triệu đồng. Anh ta đặt xe máy cho chủ quán để đi vay tiền thanh toán. Rạng sáng 27/10, Vũ quay lại, đưa cho bà Vân 600.000 đồng và chiếc điện thoại.
Do chưa đủ tiền, bà Vân không đồng ý khiến hai bên cãi nhau. Vũ đẩy bà Vân ngã xuống giường rồi đánh đập... Phát hiện nạn nhân tử vong, Vũ lấy chăn phủ lên xác, lục lọi lấy đi hơn một triệu đồng cùng chiếc điện thoại. Sau khi châm lửa đốt nhà, Vũ khóa cửa bỏ trốn.
Vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh chưa từng xảy ra ở bệnh viện phụ sản tuyến đầu của cả nước cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ngày 2/11 sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4 kg tại Bệnh viện phụ sản trung ương. Đến trưa hôm sau, Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi, ở Đông Anh) mặc áo blouse, đeo thẻ và bịt khẩu trang vào khoa sản phụ.
Gặp chị Thơm bế bé trai kháu khỉnh nên dừng lại hỏi chuyện và được người mẹ bảo "con vừa tắm, chưa tiêm phòng". Ít phút sau, Lệ vào phòng của sản phụ Thơm vờ là nhân viên y tế bế con của chị này đi. Cô ta ra khỏi tòa nhà bằng cửa sau, thuê xe ôm chở đến khu vực Ô Cách (quận Long Biên) và bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang.
Sau 3 ngày ở đây, Lệ quay lại nhà chồng ở huyện Đông Anh. Các lực lượng cong an vào cuộc điều tra và huy động cả trăm chiến sĩ và đã tìm được nơi ẩn náu của Lệ. Em bé được giải thoát an toàn.
"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ đi thương con chồng", câu nói này đúng với trường hợp của bà mẹ kế Nguyễn Thị Chinh. Do không được chia gia sản kế thừa, khi người chồng vừa qua đời, bà ta đã thuê người để hạ độc con chồng.
Theo nhà chức trách, hơn 20 năm trước sau khi vợ mất, bố anh Nhường (cán bộ tư pháp) "đi bước" nữa với bà Nguyễn Thị Chinh (ở Thái Nguyên). Chồng chết, không được chia tài sản thừa kế, tháng 7/2010 người đàn bà 48 tuổi tức tối nhờ Dương Quang Thái thuê người "xử lý" con riêng của chồng.
Bà Chinh và các bị cáo liên quan vụ hạ độc anh Nhường. Ảnh: Hà Anh. |
Thái móc nối qua nhiều người và được Nguyễn Duy Niêm (31 tuổi, Hải Phòng) nhận thực hiện "hợp đồng" với giá 100 triệu đồng. Sau khi giao ảnh anh Nhường để nhận diện, tối 21/8/2010 bà Chinh gọi điện thoại thông báo cho Thái biết hôm sau con riêng của chồng sẽ về Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia tài sản. Bà Chinh đưa cho Thái một túi nilon bên trong có lọ thủy tinh chứa chất độc Cyanua, một đôi găng tay cao su cùng 110 triệu đồng.
Sáng 24/8/2010, sau khi nhận diện "mục tiêu" và bám theo từ Thái Nguyên đến một quán cà phê trên phố Ngô Văn Sở (Hà Nội), 3 người đàn ông đã ép anh Nhường lên xe taxi rồi chở về huyện ngoại thành Sóc Sơn. Dọc đường đi, chúng ép nạn nhân uống chai thuốc độc. Với hành vi tàn ác gây ra, chủ mưu Chinh đã bị tuyên án chung thân về tội giết người.
Ông chủ Phan Cao Trí (áo xanh bên trái) được giảm án còn 5 năm tù giam. |
Mới đây nhất, TAND Tối cao cũng xét xử ông chủ của tiệm massage kích dục Tân Hoàng Phát một thời làm rúng động dư luận.
Theo cơ quan điều tra, Phan Cao Trí (38 tuổi, chủ massage kích dục Tân Hoàng Phát) và vợ là Phan Thị Yến (32 tuổi) cùng đồng bọn lập hệ thống các cơ sở massage trá hình để hoạt động kinh doanh mại dâm.
Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, ít hiểu biết của các cô gái nghèo, vợ chồng Trí đã buộc họ phải làm việc 16 giờ mỗi ngày. Sau giờ làm họ bị "giam lỏng" tại nhà của Trí. Các cô gái này không được đi ra ngoài tự do, việc đi lại giữa các cơ sở đều có nhân viên bảo vệ quản thúc. Ngoài ra, vợ chồng Trí cùng với một số tay chân thân cận đã đánh đập các nhân viên nữ khi vi phạm nội quy. Những nhân viên này nếu muốn về quê phải đóng tiền "thế chân", nếu xin nghỉ việc thì phải nộp tiền phạt công đào tạo từ 15 đến 24 triệu đồng...
Ngày 12/12, TAND Tối cao đã tuyên phạt trí 5 năm tù giam.
Nam Anh