Ông Raul Fernando Gomez Circunegui, 58 tuổi, người Uruguay được những người cứu hộ tìm thấy trong tình trạng hốc hác và yếu tại một túp lều cao 2840m so với mực nước biển. Tuy gầy đi gần 20kg sau 4 tháng mất tích nhưng ngày hôm qua ông đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động với con gái mình. "Bố tôi sẽ ổn thôi. Đây quả thực là một điều kỳ diệu", cô nói.
Theo Mirror, ông Raul được thông báo mất tích vào hồi tháng 5 khi ông cố gắng đi bộ vượt qua các dãy núi từ Chile tới Argentina bằng chiếc xe máy 200 phân khối của mình. Do xe hỏng, ông đành phải tiếp tục hành trình bằng cách đi bộ. Tuy nhiên trong cơn bão tuyết, ông Raul đã mất phương hướng và bị lạc đường.
Vợ của ông là bà Mariela đã lập tức thông báo với cảnh sát tuy nhiên cuộc tìm kiếm bị trì hoãn do cơn bão tuyết làm cản trở mọi con đường mòn qua dãy núi. Ông được các nhà chức trách tìm thấy ở tỉnh San Juan, Argentina, nơi lượng tuyết đo được ở mức cao nhất.
Ông Raul sau đó nói với những người cứu hộ rằng trong suốt 4 tháng đó, ông sống sót nhờ ăn đường, nho khô và thịt của những con chuột mà ông bẫy được cùng những thức ăn còn sót lại trong túp lều.
Patricia, con gái của ông, cho biết hiện cha cô đang phục hồi sức khỏe khá tốt tại bệnh viện. "Bố tôi là một người ưa mạo hiểm và tôi sẽ không bao giờ để tình trạng này lặp lại lần thứ hai. Ông bị thiếu máu và mất nước nhưng sẽ sớm khỏe lại thôi", cô nói.
Hướng Dương