Con mực khổng lồ - cao 4 m và dài 9 m - được dựng lên ở Noto, một thị trấn ven biển ở tỉnh Ishikawa, bờ biển phía trung nam của Nhật Bản. Không ít người dân địa phương đã rất ngạc nhiên, một số người thắc mắc tại sao số tiền cứu trợ này không được sử dụng theo cách khác.
Theo Mirror, chính quyền thị trấn Noto, nơi nổi tiếng với đặc sản mực ống, đã sử dụng khoảng 25 triệu yen - tương đương (230.000 USD) - trong tổng số 800 triệu yen (7,24 triệu USD) tiền cứu trợ khẩn cấp mà họ nhận được để xây bức tượng trên.
Theo truyền thông địa phương, bức tượng là một phần trong kế hoạch nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch sau khi ngành này bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Công trình mực hồng bắt đầu từ tháng 10/2020 và sau khi hoàn thành nó được chuyển đến vị trí hiện tại vào tháng 3.
Một quan chức chính quyền địa phương cho hay mực ống là món ăn đặc sản ở Noto và việc xây dựng bức tượng này là một phần trong "chiến lược lâu dài" nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về ngành đánh bắt hải sản của thị trấn và vực dậy ngành du lịch.
Một số người đã bày tỏ sự thất vọng của họ trên mạng xã hội, cho rằng số tiền trên nên được sử dụng vào việc khác.
"Dù bạn nhìn nhận ra sao thì việc này là không đúng. Họ phải trả lại số tiền đó cho quỹ", một người dùng mạng ý kiến.
Một người khác thì nói với Chunichi Shimbun rằng dù cho bức tượng có thể thực sự giúp đẩy mạnh ngành du lịch về lâu về dài thì số tiền 25 triệu yen đáng ra phải được dùng cho mục đích "cứu trợ khẩn cấp" - chẳng hạn như để hỗ trợ cho các nhân viên y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Kể từ khi đại dịch tấn công đến nay, Nhật Bản ghi nhận 612.360 ca nhiễm và 10.470 ca tử vong.
Hướng Dương (Theo Mirror)