"Kai ngủ cả tối trên chiếc giường của chàng mà không lẻn vào ngủ với bố mẹ nữa. Chiếc giường to đẹp của chàng thực sự đã hữu dụng", Coleen chia sẻ niềm vui bất ngờ trên Twitter. Cậu nhóc Kai vừa đón tuổi thứ tư hôm 2/11 vừa qua.
Trước đó, vợ Rooney từng than thở rằng cậu nhóc thứ hai Klay thường xuyên dậy sớm nên việc Kai ngủ riêng giường giúp hai vợ chồng cô có thêm thời gian nghỉ ngơi hữu ích. Tuy nhiên, thời gian yên bình của cặp đôi cũng sẽ không được bao lâu nữa vì Klay đã được 6 tháng tuổi và chuẩn bị bước vào giai đoạn bò khắp nhà.
Sau khi Coleen khoe niềm vui nho nhỏ của một bà mẹ khi luyện cho con ngủ riêng thành công, Susie Boon, Tổng biên tập của trang web gia đình MadeForMums, khuyên bà xã Rooney nên tập cho cậu em Klay ngủ riêng càng sớm càng tốt. Susie cảnh báo rằng thói quen ngủ trên giường cùng bố mẹ của các bé rất khó sửa chữa nên gợi ý Coleen cần cho Klay tránh xa giường ngủ của bố mẹ để khuyến khích bé ngủ một mình sớm.
"Một khi chúng trèo ra được khỏi cũi, tầm 2 tuổi và quen với việc ngủ cùng bố mẹ thì chúng sẽ luôn trốn ra khỏi chỗ ngủ của mình và tìm bạn. Vấn đề ở đây là bạn vỗ về bé, trấn an chúng nhưng sau đó phải đưa về giường riêng của bé luôn. Bạn chỉ có thể ngăn ngừa được thói quen bám mẹ khi ngủ ngay từ lúc này. Việc xác lập một số khu vực trong nhà mà bé không được phép vào giống như giường ngủ của bạn cũng là ý tưởng không tồi bởi người lớn cũng cần có sự riêng tư nhất định. Tuy nhiên điều này khó lắm, rất khó để thiết lập các ranh giới này", Susie chia sẻ.
Hôm qua, Coleen đưa mẹ đẻ tới dự buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Philip Armstrong tại chuỗi cửa hàng Harvey Nichols ở Manchester. Bà mẹ hai con sành điệu diện sơ mi in họa tiết có giá 275 bảng của Roberto Cavalli cùng chân váy đen thời thượng.
>> Xem thêm ảnh Coleen và các WAGs đi xem thời trang
Hoàng Trang