Chân sút một thời của tuyển Anh chia sẻ hai vợ chồng anh đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất là có thể bị cách ly. "Vợ tôi mua đồ ăn đóng hộp nhiều hơn bình thường và không còn là câu nói đùa nữa. Cô ấy nhắn tin cho tôi nói rằng em đã mua rất nhiều đồ, chỉ là đề phòng thôi. Chúng tôi sẵn sàng và có đủ hết những gì cần thiết. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, nhà tôi không có khu trú ẩn hay bất kỳ thứ gì tương tự. Nhưng vợ tôi đã mua nhiều khẩu trang, như mọi người", Crouch cho biết.
Cựu tiền đạo cao kều cũng nói thêm trong chương trình Podcast mang tên mình: "Tôi không biết chi tiết về dịch bệnh này, không biết mối đe dọa nghiêm trọng thế nào nhưng bạn biết đấy, an toàn tốt hơn là hối tiếc".
Ngoài nỗi lo dịch bệnh, bà xã chàng kều cố gắng vượt qua cảm giác "bà mẹ tội lỗi" khi vừa cân bằng sự nghiệp người mẫu với chăm sóc các con. Siêu mẫu Abbey tâm sự rằng cô muốn nêu gương tốt cho 4 đứa con, trở thành người mẹ tốt nhất có thể dù rất bận rộn với công việc. Vợ chồng Crouch đón em bé thứ tư - Jack - vào mùa hè 20019, trước đó cặp đôi có hai con gái là Sophia (8 tuổi), Liberty (4 tuổi) và con trai Johhny (2 tuổi).
Chia sẻ của Crouch diễn ra trong bối cảnh Anh phát hiện thêm 36 ca nhiễm nCoV chỉ trong ngày 4/3, nâng tổng số người dương tính lên 87. Dịch bệnh khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, cuối năm ngoái và hiện lây lan sang 83 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến gần 95.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.200 người tử vong. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Italy đang là những ổ dịch lớn của thế giới với số lượng người bị nhiễm và tử vong tăng nhanh.
Hoàng Trang (Theo The Sun)