Tập trung từ giữa năm với hơn 10 trận giao hữu bất bại nhưng U23 Việt Nam im lìm khi mọi sự chú ý đổ dồn vào đội U19 và sự cố “bay đêm” của U21 Việt Nam. Chỉ đến khi HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ bị VFF “trảm” trong đêm, U23 bỗng dưng được nhiều người chú ý. Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp bước vào hành trình chinh phục tấm HC vàng SEA Games, sự quan tâm của người hâm mộ lúc này lại mang đến những tín hiệu tích cực.
Dường như 2013 là năm của đội U19. Sau khi trình làng đầy ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á với ngôi á quân, những “gà nòi” của bầu Đức tiếp tục khiến người hâm mộ ngất ngây sau khi đánh bại đối thủ mạnh U19 Australia tại vòng loại U19 châu Á 2014 để giành vé tham dự vòng chung kết năm tới.
Ngay cả khi U23 bước vào BTV Cup - giải đấu có tính chất quan trọng nhằm chuẩn bị cho SEA Games, những thông tin liên quan đến U19 vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ. U23 hoàn toà lu mờ trước các đàn em. Thậm chí, có nhiều ý kiến đề xuất nên cử đội U19 tham dự SEA Games 27 thay đội U23. Là đội tuyển được chăm sóc kỹ nhất, được kỳ vọng lớn khi tấm HC vàng vẫn là giấc mơ cháy bỏng chưa thể thực hiện suốt hơn 50 năm qua của bóng đá Việt Nam. Vì thế, HLV Hoàng Văn Phúc và các cầu thủ đã tự ái khi bị đem so với đàn em của mình ở độ tuổi U19.
U23 Việt Nam càng “chìm”, khi U21 được quan tâm bởi scandal cầu thủ xé rào đi “bay đêm”. Vụ việc này cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, nhưng khác với U19 Việt Nam, các cầu thủ U21 để lại sự thất vọng, thậm chí bức xúc.
Chỉ còn khoảng một tháng nữa SEA Games sẽ diễn ra và đến trước thời điểm BTV Cup diễn ra, U23 Việt Nam vẫn không được ai để ý tới. 10 trận bất bại trước đó của HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng chẳng phải ai cũng nhớ họ đã thắng đội nào, ai ghi bàn, lối chơi ra sao… Ngoài sự “hút khách” của đội U19, chính việc bóng đá Việt Nam liên tiếp thi đấu không thành công tại các kỳ SEA Games vừa qua, khiến người hâm mộ mất lòng tin, hay cũng chỉ quan tâm ở mức vừa phải.
U23 Việt Nam hoàn toàn mờ nhạt cho đến khi họ có một trận đấu “lạ” tại BTV Cup. Rồi U23 được nhắc tới nhiều hơn nữa, sau khi VFF đưa ra quyết định đầy bất ngờ là đình chỉ ông trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV Hoàng Văn Phúc. Đúng sai của vụ việc này như thế nào chưa biết, nhưng rõ ràng U23 Việt Nam bỗng dưng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin. Báo chí và dư luận cũng chia làm hai luồng ý kiến khác nhau, một bên ủng hộ VFF, một bên thông cảm với U23 Việt Nam.
Trên khắp các diễn đàn bóng đá, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về VFF, về U23, ông Phúc…Và tất nhiên, chắc chắn sau vụ lùm xùm này, U23 sẽ được theo sát hơn, khi bước vào SEA Games 27.
VFF sau khi bất ngờ đưa ra quyết định mạnh tay thậm chí là tàn nhẫn, lại thuyết phục thành công HLV Hoàng Văn Phúc ở lại. Trong khi ông Phúc tuyên bố không giải trình, không nhận sai và chỉ trích VFF đã đối xử tệ bạc với mình, hạ hoả và sẽ tiếp tục ở lại.
Ông Phúc vẫn sẽ giữ nguyên vị trí HLV tại SEA Games sắp tới, còn VFF cũng ghi điểm nhiều sau khi cương quyết xử lý thái độ thi đấu tiêu cực của U23. Đó là chưa kể, sau khi VFF “ra đòn”, các cầu thủ U23 đang muốn thể hiện hết khả năng để chứng minh với VFF, với người hâm mộ tại SEA Games tới.
Công nghệ tạo scandal để nổi tiếng vốn chỉ có ở trong giới showbiz hay với những ông bầu thích đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh U23 đang rất “chìm”, vụ lùm xùm vừa qua ít nhiều lại tạo ra hiệu ứng tích cực.
Ngọc Phương