HLV Trần Vân Phát quyết định trẻ hóa lực lượng. Ảnh: Mai Hương. |
Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, HLV Trần Vân Phát tiến hành trẻ hóa lực lượng một cách quyết liệt. Có người đã lo lắng cho chiến dịch bảo vệ ngôi hậu tại AFF Cup lần này, khi tuyển nữ Việt Nam chỉ mang tới một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ. Dù vậy, ngay cả khi điều xấu nhất xảy ra, bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Bởi chỉ khi đó, chúng ta mới có một đội tuyển thực sự mạnh mẽ và có tính ổn định lâu dài.
Trước khi lên đường tham dự vòng loại Olympic 2012 hồi tháng 5, HLV Vân Phát thừa nhận, ông rất muốn tiến hành trẻ hóa toàn bộ lực lượng từ thời điểm đó. Tuy nhiên, sân chơi quốc tế lại rất cần những đàn chị có kinh nghiệm, nên gần chục gương mặt cựu binh vẫn được giữ lại, coi như một sự đảm bảo về sự an toàn cũng như tính kế thừa trong đội tuyển. Thế nhưng, ngay khi giải vô địch quốc gia kết thúc, HLV Trần Vân Phát đã không thể chần chừ thêm nữa về mục tiêu trẻ hóa lực lượng của mình, dù ở thời điểm này, việc gạt đi những cái tên đã theo ông bao năm qua không phải là quyết định dễ dàng.
Những dấu hiệu cho thấy, tương lại của bóng đá nữ nước nhà sẽ rất sáng sủa. Lứa U19 của các đội đều có những gương mặt rất triển vọng và nếu được trao cơ hội, sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển nữ sau này. Nói là làm, HLV Vân Phát gọi hàng loạt các cầu thủ từ đội U19. Trong số này, rất nhiều gương mặt chắc chắn sẽ là nòng cốt tại giải vô địch Đông Nam Á lần này như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thị Như, Huỳnh Như, Thanh Hương...
Không thể nói giải vô địch Đông Nam Á năm nay mất đi tính cạnh tranh cao. Đơn giản bởi, dù chỉ là giải đấu mang tính chất thay thế SEA Games 26 nhưng giải vẫn là nơi để các đội bóng trong khu vực tranh tài cao thấp.
Chỉ còn lại đúng 4 gương mặt quen thuộc là Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn và thủ môn Kiều Trinh có mặt trong trong danh sách tham dự AFF Cup. Sự xuất sắc của họ ở giải vô địch quốc gia vừa qua đã giúp cả 4 giữ được vị trí. Trên hết, dù quyết tâm trẻ hóa nhưng vai trò của những cựu binh là không thể bàn cãi. Có tuổi nhưng Kiều Trinh vẫn là gương mặt số một trong khung gỗ, thậm chí ở cả Đông Nam Á, không ai bắt hay hơn thủ môn người TP HCM này. Trong khi đó, 3 cựu binh còn lại với kinh nghiệm của mình, chắc chắn sẽ rất cần thiết trong bối cảnh các cầu thủ trẻ ít va chạm ở những giải đấu quốc tế.
Thái Lan, đối thủ số một của tuyển nữ Việt Nam đã tiến hành trẻ hóa từ thời điểm mà chúng ta vẫn còn trong đội hình thế hệ vàng với những Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh. Sự đột phá trong cách làm của Thái Lan đã giúp họ có một lực lượng đồng đều, nhiều kinh nghiệm. Trong những lần chạm trán gần đây nhất, tuyển nữ Việt Nam vẫn nhỉnh hơn nhưng rõ ràng là Thái Lan đã chuẩn bị rất tốt cho kế hoạch lật đổ sự thống trị của thầy trò HLV Trần Vân Phát.
Rất nhiều gương mặt trẻ ở đội tuyển nữ tham dự giải Đông Nam Á năm nay. Ảnh: Mai Hương. |
Giải sẽ diễn ra từ ngày 16-25/10 tại thủ đô Vientiane (Lào) với sự tham dự của 8 đội bóng khu vực. Tại giải lần này, lá phiếu bốc thăm đã đưa tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở (bảng A) gồm chủ nhà Lào, Singapore và Indonesia. Đây là những đối thủ yếu và gần như chắc chắn thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có mặt ở vòng bán kết. Trong khi đó ở bảng đấu còn lại (bảng B), Thái Lan sẽ phải cạnh tranh với Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Singapore trong trận ra quân vào ngày 16/10, Lào (18/10), Indonesia (20/10). Theo kế hoạch, sáng 14/10, đội tuyển nữ sẽ bay sang Lào.
20 tuyển thủ nữ dự giải vô địch Đông Nam Á
Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai (TP HCM)
Hậu vệ: Trịnh Thị Kiều (TP HCM), Nguyễn Thị Xuyến (TTHL& Thi đấu HN), Nguyễn Hải Hòa, Chu Thị Hằng (GT Thái Nguyên), Bùi Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung (PP Hà Nam), Trần Thị Hồng Lĩnh (TP HCM)
Tiền vệ: Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn (TTHL&Thi đấu HN), Tuyết Dung, Mai Liễu (PP Hà Nam), Lê Thị Thương (TKSVN), Trần Nguyễn Bảo Châu (TP HCM)
Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hải Yến (TTHL&Thi đấu HN), Lê Thu Thanh Hương (PP Hà Nam).
Mai Hương