Trọng Hoàng và các đồng đội tìm được chiến thắng quan trọng. Ảnh: CTV. |
Sau nhiều trận hòa liên tiếp, phải đến chiều qua SLNA mới được tận hưởng niềm vui của người chiến thắng, nhưng niềm vui đã mất đi ít nhiều vì hình ảnh đốt pháo sáng của các CĐV.
Phải làm khách nhưng chính SLNA mới là đội chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Nếu như những trận trước, hàng công của SLNA luôn chơi thiếu hiệu quả thì trận này, các pha phối hợp rất có đường nét và có tính đột biến cao. Trước một Ninh Bình chơi rất thận trọng trên sân nhà, bàn thắng cho đội khách được mở từ khá sớm với pha lập công của tiền đạo Abass sau pha dứt điểm đầy quyết đoán. Có bàn mở tỷ số, SLNA càng chơi hưng phấn. Màn trình diễn của các ngoại binh SLNA trận này là quá ấn tượng và nếu như may mắn, tỷ số đã là 2-0 trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Ninh Bình mới chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng đây lại là thời điểm hàng thủ đội chủ nhà để lộ những khoảng trống chết người. Và điều mà các CĐV Ninh Bình không chờ đợi đã đến ở phút 56, Hector kết thúc chuẩn xác sau một pha phản công, nhân đôi cách biệt cho SLNA.
Bị dẫn trước hai bàn, Ninh Bình chơi như không còn gì để mất, nhưng các chân sút của chủ nhà thi đấu như gà mắc tóc. Không phải không có cơ hội nhưng trong một buổi chiều thi đấu dưới sức, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Như vậy là sau 5 trận hòa liên tiếp, SLNA đã phá được dớp, cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.
CĐV Nghệ An liên tiếp đốt pháo sáng ở những vòng đấu vừa qua. Ảnh: CTV. |
Chỉ có điều, đây là trận đấu đã để lại hình ảnh không đẹp từ các CĐV SLNA khi lần thứ hai từ đầu mùa giả năm nay, CĐV xứ Nghệ ngang nhiên đốt pháo sáng trên khán đài.
Nếu như ở vòng 5 trên sân Gò Đậu, hành vi đốt pháo sáng của CĐV SLNA được tha bổng vì: “Hành vi có động cơ lành mạnh” thì nhiều khả năng lần này, ban kỷ luật sẽ xem xét đưa ra mức phạt thích đáng.
Hôm qua là ngày sinh nhật lần thứ 10 của hội CĐV SLNA, nhưng họ đã tổ chức một cách khá ồn ào bằng pháo sáng. Sau hai lần đốt pháo, rõ ràng CĐV SLNA cần phải được chấn chỉnh trước khi quá muộn.
Mai Hương