Hôm nay 16/10, đội tuyển Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ba tuần tại Nhật Bản. Trong lần xuất ngoại với trọng tâm là nâng cao thể lực, thầy trò ông Miura có ba trận giao hữu và giành được một chiến thắng.
Đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là CLB đang chơi giải hạng Nhì Nhật Bản Kyoto Sanga. Tuy nhiên, các học trò HLV Miura cũng phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng thành công để có chiến thắng 4-3. Điều vị HLV người Nhật vui nhất có lẽ là tinh thần thi đấu và cặp tiền đạo Hải Anh - Công Vinh giữ được nhịp độ ghi bàn khi Anh có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 còn Vinh lập cú đúp.
Trước đó, tuyển Việt Nam có hai trận đấu gặp đội Sinh viên Nhật Bản và CLB Vissel Kobe đang thi đấu ở giải J-League 1. Trước hai đối thủ rất mạnh, thầy trò ông Miura chấp nhận hai trận thua với kết quả ghi hai bàn và lọt lưới 8 bàn. Vissel Kobe là đội bóng ông Miura từng có thời gian dẫn dắt. Vấn đề được ông rút ra và yêu cầu các học trò khắc phục là bớt tính rườm ra để đẩy nhanh tốc độ tấn công hơn nữa.
Hôm nay, tuyển Việt Nam về nước và các cầu thủ có ba ngày nghỉ ngơi. Ngày 19/10, đội tập trung trở lại tại Bình Dương để chuẩn bị tiếp hành trình cho AFF Cup. Đội đóng quân ở đây để chuẩn bị cho hai trận giao hữu tại TP HCM. Hai đội bóng khách mời đang được Liên đoàn bóng đá TP HCM (HFF) liên hệ và sẽ chốt lại trong thời gian sắp tới.
Sau những lời đồn đoán “kết duyên” với Bình Dương từ khi mùa giải 2014 kết thúc, tiền đạo Công Vinh lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho úp mở về khả năng đội bóng có chữ ký của tiền đạo này.
“Mọi việc không có gì phải quá gấp gáp và đều có thể xảy ra. Quan điểm của chúng tôi là không vung tiền để có cầu thủ bằng mọi giá mà dựa trên sự hợp lý ở từng thời điểm. Chỉ khi nào chốt danh sách mùa giải 2015 thì lúc đó mọi chuyện mới rõ ràng”, ông Chóng cho biết.
Thầy trò HLV Miura bắt đầu chiến dịch chinh phục chức vô địch Đông Nam Á với vòng bảng diễn ra tại Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 12 tới.
Ngọc Hà