Thông báo của Tottenham đưa ra hôm 18/2 có đoạn: "Heung-min Son sẽ trải qua ca phẫu thuật trong tuần này vì bị gẫy xương cánh tay phải. Tuyển thủ người Hàn Quốc bị chấn thương trong chiến thắng trước Aston Villa hôm chủ nhật. Sau ca phẫu thuật, đội ngũ y tế sẽ đưa ra phác đồ điều trị cho Son vì cậu ấy phải nghỉ khoảng vài tuần". Một ngày trước đó, Son được chụp chiếu để xác định mức độ chấn thương.
Đội bóng thành London không nói Son sẽ nghỉ bao lâu nhưng The Sun cho rằng mùa giải đã kết thúc với tiền vệ 27 tuổi. Trong buổi họp báo trước trận đấu với RB Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra tối 19/2, HLV Mourinho cũng nghĩ học trò không thể thi đấu ở mùa giải này.
"Chúng ta sẽ không có sự phục vụ của cậu ấy. Thông báo của CLB khá lạc quan. Nếu tôi là người viết, tôi sẽ viết khác. Tình hình không thể tồi tệ hơn, rõ ràng là như vậy và chúng ta không thể làm gì được. Giờ tôi không có cả lựa chọn cho hàng công trên sân chưa nói gì tới dự bị", HLV Tottenham phát biểu.
Ngôi sao Tottenham bị đau ngay phút đầu tiên trong vòng 26 Ngoại hạng Anh khi va chạm với Ezri Konsa bên phía Aston Villa. Sau khi được bác sĩ chăm sóc trên sân, Son tiếp tục thi đấu và chơi trọn vẹn 90 phút, thậm chí trở thành người hùng khi lập cú đúp mang về chiến thắng 3-2. Chân sút xứ Hàn được trông thấy ôm khuỷu tay khi kênh Sky phỏng vấn sau trận.
Son Heung-min đang có phong độ bùng nổ khi ghi 6 bàn trong 5 trận gần nhất, giúp Tottenham có chuỗi 8 trận bất bại trên mọi mặt trận. Thiếu vắng tiền đạo 27 tuổi, đội bóng của HLV Mourinho lâm vào khủng hoảng hàng công trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Trước đó thủ quân Harry Kane bị chấn thương gân kheo ngay đầu năm mới cũng được dự báo chỉ có thể trở lại sớm nhất vào cuối mùa giải. Á quân Champions League mùa trước đang đứng thứ 5 tại Premier League với 40 điểm, kém đội xếp trên Chelsea đúng một điểm.
Hoàng Trang (Theo The Sun)