Trước giờ thi đấu, các cầu thủ thường dàn hàng ngang làm một số nghi thức, bên cạnh là các cô cậu bé giữ vai trò "mascot" - như biểu tượng của mỗi CLB. Hành động bất ngờ của Son Heung-min khiến cậu bé là mascot Tottenham cười tươi, ngước nhìn ngôi sao 27 tuổi.
Sau đó Son còn cúi thấp người bắt tay một bé gái là mascot của Sheffield United. Đây là điều hiếm xảy ra vì các cầu thủ chỉ thường bắt tay nhau và trọng tài trước trận chứ không bắt tay những cô cậu bé trên sân.
Cử chỉ đẹp của cầu thủ người Hàn Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội cuối tuần qua với nhiều lời khen tặng.
Son Heung-min gần đây xuất hiện nhiều trên các tờ báo thể thao. Cuối tuần trước, Son khóc sau pha phạm lỗi với Andre Gomes của Everton, khiến anh này nằm sân đau đớn và nhiều khả năng nghỉ thi đấu dài hạn. Trong trận đấu diễn ra ít ngày sau đó ở Champions League, cầu thủ Tottenham đã ghi bàn quan trọng nhưng thay vì mừng bàn thắng, anh hướng về máy quay chắp tay cúi đầu như một cách xin lỗi đến Andre Gomes.
"Tôi cảm thấy khó khăn trong những ngày qua. Tôi muốn nói tôi thực sự hối lỗi vì vụ tai nạn", cầu thủ người Hàn Quốc chia sẻ. "Tôi cảm thấy may mắn với sự ủng hộ và động viên từ các fan, từ các đồng đội. Lúc này tôi sẽ tập trung vào thi đấu để đáp lại sự ủng hộ mà mọi người dành cho tôi".
Son Heung-min là cầu thủ châu Á duy nhất lọt vào đề cử 30 người hay nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Giải thưởng này sẽ được công bố vào tháng 12.
Hữu Nhơn