Thứ sáu, 6/12/2019, 11:14 (GMT+7)

Nữ VĐV Việt không thể tự mặc đồ lên nhận HC đồng

Về đích thứ ba nội dung marathon sáng 6/12, Phạm Thị Hồng Lệ bị chuột rút nên đứng không vững, không thể tự thay đồ. Bước lên bục nhận huy chương, cô suýt ngã.

Hồng Lệ về đích thứ ba tại nội dung marathon nữ SEA Games 30 với thành tích 3 giờ 2 phút 52 giây, sau hai VĐV của chủ nhà Philippines. 

Sau khi cán đích, Hồng Lệ gục xuống sân vì mệt. Cô là người mở hàng huy chương cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30.

Khi ra dự lễ trao giải, Hồng Lệ không thể tự đi mà phải nhờ trợ giúp của hai thành viên trong đội.

VĐV sinh năm 1998 người Bình Định bị chuột rút, không thể tự mặc đồ. Ban huấn luyện phải mặc quần dài và xỏ giày cho cô để lên nhận huy chương.

Hồng Lệ được ban huấn luyện chăm sóc trong thời gian chờ đợi ban tổ chức chuẩn bị cho lễ trao giải.

VĐV 21 tuổi đứng không vững, suýt ngã khi đứng trên bục nhận huy chương.

Khi nhận HC đồng từ ban tổ chức, VĐV Việt Nam bật khóc.

Sau đó, cô nở nụ cười tươi tắn chụp ảnh cùng hai VĐV chủ nhà Philippines. Chiristine Organiza Hallasgo (giữa) giành HC vàng với thành tích 2 giờ 56 phút 56 giây. HC bạc thuộc về VĐV Mary Joy Reyes Tabal với thành tích 2 giờ 58 phút 49 giây.

Chia sẻ sau khi nhận HC đồng, Hồng Lệ cho biết rất vui và bất ngờ khi giành được huy chương. Cô khóc một phần vì hạnh phúc, phần khác vì tiếc nuối khi không đoạt được thứ hạng cao hơn. Không phải là thành tích tốt nhất nhưng cô đã cố gắng hết mình.

VĐV Việt Nam chuột rút sau khi thi đấu nội dung marathon
 
 

Hồng Lệ phải lò dò đi ra nhận huy chương sau khi đã được hỗ trợ mặc quần áo. 

Minh Khang (từ Philippines)

Đánh giá phiên bản mới