Trong trận đấu mở màn bảng F sáng 12/6, tuyển Mỹ có chiến thắng hủy diệt 13-0 trước Thái Lan. Thảm bại với cách biệt lớn trong trận ra quân khiến một số nữ tuyển thủ xứ chùa vàng rất buồn, có người rơi nước mắt. Suchawadee Nildhamrong, chân sút người Thái sinh ra ở Mỹ, khóc nức nở sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, và được đồng nghiệp bên phía tuyển Mỹ là Alex Morgan vỗ về.
Hết hiệp một, tỷ số mới là 3-0 nghiêng về tuyển Mỹ. Tuy nhiên sang hiệp hai, tuyển nữ Thái vỡ trận, nhận thêm 10 bàn thua liên tiếp. Đặc biệt trong 15 phút cuối, đại diện đến từ Đông Nam Á bị thủng lưới tới 6 bàn. Tiền đạo Alex Morgan ghi 5 bàn thắng, Rose Lavelle và Sam Mewis mỗi người có hai lần lập công cho nhà cựu vô địch. Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh và Carli Lloyd cũng ghi tên lên bảng tỷ số.
Chiến thắng của tuyển Mỹ trước Thái Lan tạo nên kỷ lục mới tại World Cup dành cho nữ. Kỷ lục cũ thiết lập trong trận thắng 11-0 của tuyển nữ Đức trước Argentina năm 2007. Tại World Cup dành cho nam, Nam Tư đánh bại Ziare 9-0 năm 1974 và Hungary vượt qua Hàn Quốc 9-0 năm 1954 là trận đấu có cách biệt lớn nhất. Năm 1982, Hungary cũng có trận đấu cách biệt 9 bàn khi thắng El Salvado 10-1.
>> Xem thêm các bàn thắng của tuyển Mỹ trong trận thắng Thái Lan
Hoàng Trang (Theo The Sun)