Thứ sáu, 12/12/2014, 09:18 (GMT+7)

Người Sài Gòn rơi nước mắt sau thất bại 'kinh hoàng'

Nước mắt của CĐV TP HCM rơi khi đội tuyển Việt Nam thúc thủ trước Malaysia ngay trên sân nhà, nhường tấm vé vào chung kết cho đối thủ.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc hàng trăm CĐV theo dõi trận đấu qua màn hình lớn tại Nhà văn hóa Thanh niên gục xuống thất vọng. "Không thể tin nổi", giọng nhiều người tỏ rõ sự ngỡ ngàng.

Người đàn ông ngồi lặng sau trận đấu.

"Một trận đấu đúng nghĩa kinh hoàng. Cảm giác của tôi thật tồi tệ", nhiều CĐV cùng chung cảm xúc.

Các fan nữ cùng chung cảm xúc. 

Các khán giả luôn cổ vũ hết mình trong trận đấu khi Việt Nam bị dẫn bàn. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ không cầm được nước mắt.

Một mình nam thanh niên ở giữa Nhà văn hóa Thanh niên trong khi mọi người về gần hết. "Mình không tin được kết quả thế này, choáng váng quá", anh này nói.

Trước đó, rất đông người hâm mộ kéo đến đây cổ vũ cho đội nhà. Nhưng họ nhanh chóng thất vọng khi Việt Nam bị dẫn 1-4 ngay trong hiệp đầu.

Sau hiệp một, nhiều người đứng dậy bỏ về. 

 

Nhiều CĐV gói cờ, áo lặng lẽ rời chỗ.

"Đến Nhà văn hóa Thanh niên từ rất sớm với tâm trạng háo hức nhưng chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị dội gáo nước lạnh. Đội thi đấu bế tắc, hết cơ hội, thất vọng quá nên mình về", một cô gái trẻ vừa nhún vai vừa nói.

Chỉ có bé trai vô tư giữa rừng người đang căng thẳng.

Chiếc Cup AFF một lần nữa lại xa tầm với của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ cũng thêm một lần nữa tiếc nuối.

Fan nhí mếu máo bên Cup AFF bằng giấy sau khi trận đấu kết thúc.

Duy Trần

Đánh giá phiên bản mới