"Sự sỉ nhục", "nỗi hổ thẹn" là từ mà các tờ báo Indonesia nói về thất bại 1-3 trước Việt Nam trên sân I Wayan Dipta. Trang IndoSport.com chỉ trích đội tuyển xứ vạn đảo và cả HLV trưởng trong bài viết có tựa đề: "Việt Nam sỉ nhục tuyển Indonesia". Tờ Bola có bài: "Kỷ lục 28 năm bị phá. Việt Nam khiến Indonesia hổ thẹn".
Trước trận đấu ở Bali tối qua, tuyển Việt Nam chưa từng thắng Indonesia trên sân khách kể từ năm 1991. Đội bóng xứ vạn đảo đã bám lấy điểm tựa lịch sử này, nhưng không thể xóa đi cách biệt thực lực giữa hai đội trong hiện tại. Đoàn quân Park Hang-seo dễ dàng giành chiến thắng 3-1.
"Thật đáng xấu hổ", thủ môn huyền thoại của Indonesia Hermansyah thốt lên. "Thua bốn trận liên tiếp, điều gì đang xảy ra với đội tuyển vậy? Niềm tự hào của người hâm mộ tại sao thành ra thế này? Hãy sa thải ngay HLV".
Trái với sự giận dữ ở Indonesia, các tờ báo châu Á khác không bất ngờ khi Việt Nam rời Bali với 3 điểm. Siam Sport của Thái Lan đánh giá "Việt Nam giữ vững phong độ để có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong vòng một tuần". Trang Fox Sports Asia tin Việt Nam có cơ hội lớn để giành một trong hai vị trí đầu bảng.
Việt Nam hiện xếp thứ hai bảng G, có cùng 7 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. UAE xếp thứ ba với 6 điểm.
Hữu Nhơn