HLV Falko Goetz hài lòng về các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng. |
Falko Goetz trở thành người thay HLV Calisto từ ngày 6/6. Ông thầy người Đức trao quyền dẫn dắt đội U23 ở vòng loại Olympic London 2012 cho trợ lý Phan Thanh Hùng để tập trung cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2014 với Macau. Để chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu và có những kết quả thất vọng, hòa đội hạng Nhất, Đồng Nai 1-1 và để thua Đồng Tâm - đội đang xếp cuối V-League 2011 với tỷ số 1-3.
Tuy nhiên, khi bước vào cuộc đấu chính thức với Macau, các học trò của HLV Falko Goetz thể hiện bộ mặt khác hẳn, tấn công quyết liệt với những bài phối hợp nhuần nhuyễn. "Tôi thấy hơi bất ngờ vì kết quả thắng đậm đà này dù biết đối thủ không mạnh. Tôi hoàn toàn hài lòng về các cầu thủ khi họ thể hiện tinh thần thi đấu tốt cùng sự gắn kết trong lối chơi", chiến lược gia người Đức phát biểu sau trận đấu.
"Đây là trận đấu đặc biệt, như một lời chào ra mắt với bóng đá Việt Nam. Kết quả rất có ý nghĩa và đương nhiên tôi cũng chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu", ông Falko Goetz cho biết thêm.
Trong trận đấu này, vị trí của thủ môn là bất ngờ lớn nhất của HLV Falko Goetz khi ông quyết định để Mạnh Dũng thay thế Tấn Trường, theo dự đoán ban đầu. "Thủ môn Tấn Trường bị vết đau nhỏ và không thể tham gia trận đấu", thuyền trưởng 49 tuổi giải thích. Là người đóng thế nhưng Mạnh Dũng để lại ấn tượng rất tốt khi cản phá xuất sắc hai cú đá căng và hiểm hóc của cầu thủ Macau. Cơ hội rất lớn để thủ môn Thanh Hóa chiếm được suất bắt chính trong trận lượt về khi HLV Falko Goetz khẳng định: "Mạnh Dũng chơi tốt và thể hiện được những phẩm chất của mình. Chẳng có lý do gì cậu ấy không tới Macau và tiếp tục bắt chính".
HLV Falko Goetz có màn ra mắt không thể tốt hơn. Ảnh: Đức Đồng. |
Công Vinh lập hattrick, Ngọc Thanh tỏa sáng dù vào sân từ hiệp hai, với một bàn thắng và một đường chuyền cho Văn Quyết ghi bàn. Tuy nhiên, cựu HLV của Hertha Berlin không bình luận về phong độ của các cá nhân. "Tất cả cầu thủ tôi có trong tay đều rất tốt và chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng trong trận lượt về", ông Falko Goetz nói.
Tuyển Việt Nam lên đường đi Macau (Trung Quốc) vào ngày 1/7 để đá trận lượt về.
Trong khi đó, HLV Leung Sui Wing của Macau (Trung Quốc) không quá buồn dù đội nhà thua đậm: "Đây là kết quả mà chúng tôi đã dự báo trước. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn gây bất ngờ với lối chơi quá nhanh khiến các cầu thủ Macau không thể theo kịp. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp toàn đội đứng dậy sau trận trận thua này".
Đức Đồng - Thế Ngọc