Sau khi nhận huy chương và chia vui với người hâm mộ, đội trưởng Liverpool chạy đi tìm bố. Ông Brian, bố của Jordan Henderson, đứng ở một góc sân trả lời phỏng vấn truyền hình, cùng cựu danh thủ của Liverpool là Jamie Carragher. Thấy bố, Henderson chạy đến ôm ông, bật khóc một lúc lâu.
"Tôi thực sự xúc động và tự hào vì con trai", bố của Henderson chia sẻ. "Nước mắt tự nhiên cứ chảy. Khi Jordan 10 tuổi, tôi dẫn nó đến sân Old Trafford xem chung kết Champions League. Nó bảo một ngày nào đó cũng muốn được chơi một trận chung kết Champions League. Nó làm được rồi, không phải một mà là hai lần".
Henderson cũng cho biết anh dành tặng chức vô địch cho bố và gia đình.
Sau khi vô địch Champions League, Henderson là cầu thủ xúc động nhất. Anh ôm lấy HLV Jurgen Kloop và khóc nức nở, liên tục cảm ơn chiến lược gia người Đức.
Henderson là đội trưởng thứ hai của Liverpool vô địch Champions League, sau Steven Gerrard năm 2005. Không nổi tiếng như đàn anh, Henderson giữ vai trò thầm lặng hơn, đóng góp quan trọng vào lối chơi của CLB dù không ít lần hứng chịu chỉ trích từ các fan.
Hữu Nhơn