Một số cầu thủ đã mặc nguyên cả bộ đồng phục của đội để đi “bay đêm” với lý do: “Không mặc thì ai biết mình là đội U21”. Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ khi các cầu thủ trẻ đi chơi đêm một cách công khai, bằng việc mặc đồng phục đội tuyển và còn tỏ ra thách thức khi bị nhiều người phát hiện. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh các cầu thủ, mà còn có tác động rất không tốt tới phong độ của họ.
Sau khi để xảy ra vụ việc, HLV trưởng đội U21 Đinh Văn Dũng nhận trách nhiệm không quản lý tốt học trò, đồng thời khẳng định sẽ gạch tên những cầu thủ đã vi phạm kỷ luật, không được tham dự giải U21 quốc tế nữa.
Thực tế, chuyện cầu thủ trốn đội đi chơi đêm không hiếm với bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, rất nhiều trường hợp vi phạm kỷ luật tương tự đã bị xử lý, nhưng các cầu thủ vẫn không ý thức được hành động của mình. Chỉ sau này khi nhiều trường hợp bị phát hiện đưa lên mặt báo, cầu thủ “bay đêm” bí mật hơn hoặc cũng chỉ chơi ở mức vừa phải, không thái quá. Thu nhập cao so với mặt bằng chung của xã hội, sau những trận đấu, không ít cầu thủ đã tìm đến các vũ trường, các quán bar để giải sầu, hay chỉ đơn giản là thú vui tiêu tiền. Và trong một môi trường đầy cạm bẫy, cầu thủ có thể bị sa ngã bất cứ lúc nào.
Đầu năm 2007, cầu thủ Xuân Thành của CLB Hà Nội ACB bị công an Hà Nội bắt quả tang khi đang tàng trữ 10 viên thuốc lắc tại vũ trường New Century (Hà Nội). Xuân Thành khai nhận đã có một số lần sử dụng thuốc lắc và 10 viên thuốc này bạn bè cho Thành để mang vào vũ trường sử dụng, nhưng đã bị bảo vệ phát hiện. Không ai bất ngờ khi Xuân Thành bị bắt khi đó, bởi anh nổi tiếng trong giới cầu thủ về độ chơi bời. Ở Ninh Bình, độ chơi của Như Thành được xem là số một. Có tin đồn Thành từng có thời gian phải trốn dân xã hội đen. Hậu quả, Như Thành gần như mất suất đá chính ở Ninh Bình, mất luôn cả cơ hội lên tuyển.
Đó là chỉ hai trong rất nhiều trường hợp cầu thủ vi phạm nặng kỷ luật, ảnh hưởng không chỉ đến sự nghiệp của mình, mà còn tới hình ảnh CLB, đội tuyển. Ở các đội bóng, luôn có giờ giới nghiêm. Các cầu thủ phải đi ngủ vào một giờ nhất định, thậm chí có CLB còn thu cả máy tính, điện thoại để các cầu thủ của mình không dính đến cá độ bóng đá hay những thứ hấp dẫn chết người khác bên ngoài. Thế nhưng, không phủ nhận sự quản lý của các HLV, các lãnh đạo đội bóng vẫn chưa thật sự nghiêm, dẫn đến những trường hợp “vượt rào” đi chơi đêm như câu chuyện của một vài cầu thủ U21.
Theo cựu HLV Trần Văn Phúc, một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ hư là chính HLV chưa làm gương được cho cầu thủ. “Cầu thủ đủ khôn ngoan để biết HLV của họ có quản lý chặt hay không”, ông Phúc nói. Bóng đá Việt Nam có không ít những ngôi sao chọn cho mình lối sống buông thả. Có người đang cố gắng làm lại nhưng cũng có người gần như đã mất tất cả.
Phương Anh