Tập luyện, thi đấu quanh năm, thương chị em, VFF thường tổ chức giải bóng đá nữ đúng ngày 8/3 để ít ra, các cầu thủ nữ cũng được nhiều người biết tới. Thế mà năm nay, giải phải rời đến tận tháng 4, khiến ngày 8/3 đã là ngày truyền thống ra sân với chị em, không còn nhiều ý nghĩa. Bù đắp lại sự thiệt thòi đó, hầu hết đội bóng đều tổ chức cho chị em buổi liên hoan nhỏ, chủ yếu là hoa quả, bánh ngọt, rồi cho cả đội nghỉ nguyên một ngày để thoải mái chơi.
Có mặt tại Long An tập huấn cả tháng qua, đội nữ TP HCM đón ngày 8/3 trong không khí khá rộn ràng. Được nghỉ tập thì ai chẳng sướng nhưng cả đội cũng chẳng biết đi chơi ở đâu, về nhà thì cũng dở vì hôm sau lại phải tập trung ngay. Thích nhất là các cầu thủ trẻ có người yêu được quan tâm đâu đến đấy, có người còn được gửi cả quà và hoa đến đội. Tuy nhiên với các cầu thủ đã quá lứa như Kim Chi, Kiều Trinh, ngày 8/3 với họ không có gì quá đặc biệt.
Thủ môn Kiều Trinh vẫn là 'lính phòng không'. Ảnh: Ngọc Thế. |
Câu nói: “Bọn em vẫn chưa có gì” từ năm ngoái đến nay nay, vẫn được bộ ba cựu cầu thủ này sử dụng lại. Dù đã quá quen với việc “phòng không” nhưng cứ thấy đàn em tíu tít quà cáp, hoa... mà không khỏi tủi thân. Còn nhớ năm ngoái, thủ môn Kiều Trinh từng “hạ quyết tâm” phải có bạn trai để đi chơi ngày 8/3 năm nay, vậy mà dường như ông trời vẫn chưa thương chị. Nghĩ mà bạc bẽo cho những thân phận giống Trinh, lúc trẻ bao người theo đuổi thì mình lại gạt sang một bên theo đuổi theo trái bóng. Giờ tất cả đã thành danh, nhưng đều bị quá lứa.
Còn Kim Chi, dù đã nghỉ thi đấu bước sang công tác huấn luyện, tức là có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư của mình, vẫn là “lính phòng không”. Ở đội, lũ học trò cứ trêu chị “ế” nhưng chẳng bao giờ Kim Chi buồn cả. Chi bảo, cái duyên, cái số rồi cũng sẽ đến, mình đâu phải muốn có là có ngay được. Trong khi đó, Quả bóng vàng 2010 Kim Hồng vẫn đau đáu với ngày trở lại sân cỏ bởi đam mê của chị với trái bóng còn rất mạnh mẽ. Mùa giải trước, Kim Hồng bị chấn thương nghỉ gần hết cả giải. Đến giờ chấn thương vẫn chưa lành hẳn nhưng tiền vệ đội TP HCM mong được trở lại sân ngay ở lượt đi.
Trong lứa cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá nữ, các cầu thủ nữ phía Bắc dường như may mắn hơn trong cuộc sống gia đình. Đào Thị Miện kết hôn với anh bộ đội cùng quê, cuộc sống đang rất hạnh phúc. Văn Thị Thanh sau khi tổ chức đám cưới năm ngoái, cũng đã được hưởng niềm vui làm mẹ. Bước lên đỉnh cao sự nghiệp với chức vô địch SEA Games 25 rồi chuyển sang làm HLV đội Hà Nam. Giờ lại lấy được người chồng ưng ý và lên làm mẹ, đó thực sự là cái kết có hậu sau những năm tháng lăn cùng trái bóng. Ngày 8/3 năm nay, không chỉ có đám học trò trẻ tới chúc mừng, tặng hoa mà Thanh còn nhận được sự quan tâm chăm sóc của chồng, được làm mẹ. Đó thực sự là những mòn quà không thể ý nghĩa hơn.
Một cựu cầu thủ nữa cũng lên chức mẹ năm nay là trung vệ Nguyễn Thị Nga. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, hình ảnh một Nguyễn Thị Nga với cái bụng bầu vẫn ra sân chỉ đạo các học trò ở đội U14 Hà Nội khiến nhiều người không khỏi thấy choáng. Bóng đá dường như đã ăn vào máu các chị nên ngay cả khi có chồng, có con, các nữ cầu thủ vẫn không xa rời trái bóng.
Ngọc Châm trên băng ghế huấn luyện. Ảnh: TTVH. |
Trong số các nữ cầu thủ, ít ai tài sắc vẹn toàn như hoa khôi Ngọc Châm. Sau khi lấy chồng, Ngọc Châm được làm trợ lý HLV ở đội Hà Nội Tràng An 1. Xinh đẹp, ăn nói gãy gọn, thông minh, hiện Ngọc Châm đang được mời làm bình luận viên ở kênh bóng đá cùng các danh thủ một thời như Hồng Sơn, Đức Thắng. Nói về ngày 8/3, Châm khoe đã nhận được món quà rất ý nghĩa từ chồng và hai người cũng bố trí một buổi tối lãng mạn để ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm cũ.
Với cầu thủ nữ, mỗi người đón ngày 8/3 với những hoàn cảnh, cảm xúc khác nhau. Thiệt thòi, chưa được quan tâm đúng mức hay có được nhận nhiều quà và hoa, thì các nữ cầu thủ luôn coi đó là số phận riêng của mỗi người. Với họ, tất cả có một điểm chung chính là gắn bó với bóng đá, tâm huyết với nghề mà mình đang theo đuổi.
Mai Hương