Khi C. Ronaldo bị bắt bài trong trò đá ma, Juan Cuadrado và thủ môn Wojciech Szczesny nhảy lên dang tay và hô Siii giống kiểu ăn mừng của CR7. Có vẻ phật ý, chân sút Bồ Đào Nha sau đó có một pha tắc bóng mạnh như muốn trả đũa vào mắt cá Cuadrado. Tuy nhiên, không khí buổi tập của các cầu thủ Juventus thoải mái, lạc quan trước trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Lyon.
Trong trận đấu với Lyon sáng 8/8, C. Ronaldo là tác giả cú đúp trong trận thắng 2-1 ở lượt về. Tuy nhiên, Juventus vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Ở lượt đi hồi tháng 3, đại diện nước Pháp giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Với hai bàn thắng vừa ghi được, tiền đạo 35 tuổi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Juventus trong một mùa giải ở mọi đấu trường, phá kỷ lục tồn tại 86 năm của huyền thoại Felice Borel. C. Ronaldo có 37 bàn hơn tiền bối một bàn.
Dù có duyên ghi bàn ở Champions League nhưng siêu sao Bồ Đào Nha không thể giúp "Bà đầm già" đi tiếp ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Đến Turin với tham vọng đưa Juventus lần đầu vô địch Champions League kể từ 1996 nhưng hai năm liên tiếp C. Ronaldo đều thất bại. Mùa giải năm ngoái, "Lão bà" để thua Ajax ở tứ kết.
Ở trận đấu khác cùng giờ, đội bóng cũ của C. Ronaldo là Real cũng thất thủ 1-2 trước Man City ở lượt về. Thầy trò HLV Zidane bị loại sau hai lượt trận thua với tổng tỷ số 2-4. Lyon sẽ gặp Man City ở tứ kết lượt đi vào ngày 16/8.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)