Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đổi chuỗi khách sạn của anh tại Bồ Đào Nha thành bệnh viện để góp phần đẩy lùi Covid-19. Các bệnh nhân nhiễm nCoV sẽ được chữa trị miễn phí. Tiền thuê bác sĩ và đội ngũ hỗ trợ sẽ được siêu sao người Bồ Đào Nha chi trả.
Nhiều trang web và tài khoản mạng xã hội sau đó dẫn lại thông tin này từ Marca. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là "tin vịt". Hiện C. Ronaldo vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc hiến chuỗi khách sạn làm bệnh viện chống Covid 19. Trang chủ của chuỗi khách Pestana CR7 cũng không có thông báo gì về việc chuyển đổi chức năng hoạt động và vẫn đang tiếp nhận đặt phòng như bình thường.
Ronaldo hiện tự cách ly trong ngôi biệt thự ở quê nhà Madeira, Bồ Đào Nha sau khi đồng đội của anh tại Juventus - hậu vệ Daniele Rugani được xác định dương tính với nCoV, hồi tuần trước. Những ngày qua, siêu sao 35 tuổi bày tỏ sự lo lắng trước sự lan nhanh của dịch bệnh. Anh kêu gọi mọi người làm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế (WHO) giới trong việc phòng chống dịch.
"Thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn đòi hỏi sự quan tâm, chú ý của tất cả chúng ta. Hôm nay tôi nói với các bạn không phải với tư cách một cầu thủ bóng đá, mà là với cương vị một người con, người bố, một công dân lo lắng cho sự lây lan của dịch bệnh, ảnh hưởng tới toàn thế giới. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta lúc này là tuân thủ hướng dẫn của WHO và chỉ đạo của chính phủ để đối phó với dịch bệnh", C. Ronaldo viết trên Twitter.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giải Serie A buộc phải hoãn, sớm nhất ngày 4/4 mới có thể trở lại. Nhiều giải đấu khác ở châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan cũng phải nghỉ giữa chừng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào C. Ronaldo sẽ quay trở lại Italy - nơi đang có số người nhiễm nCoV cao thứ nhì thế giới (hơn 21.000 người nhiễm, hơn 1.400 ca tử vong).