Kris Donelly và Joanne chia tay hồi tháng 6, chỉ 6 tháng sau khi con gái Peggy của hai người chào đời. Sau khi hai người "đường ai nấy đi", bé Peggy ở với mẹ và Kris Donnelly rất khó gặp con. Vài ngày trước Giáng sinh, Joanne mới đồng ý cho tình cũ và Peggy gặp nhau. Cựu thí sinh chương trình Big Brother bức xúc khi Becks, anh trai của Joanne, từng hứa sẽ sắp xếp để hai bố con gặp nhau sớm nhưng cuối cùng Becks có vẻ lờ đi và Kris cảm thấy mình bị bội phản.
"Toàn bộ câu chuyện thật đau lòng, tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra. Khi tôi và Joanne chia tay, David và Romeo Beckham ngay lập tức ngừng theo dõi trang cá nhân của tôi và chặn mọi tiếp xúc trên mạng xã hội với tôi, bố của cháu gái anh ấy. Tuy nhiên khi tôi nói chuyện với David, anh ấy lo lắng tôi sẽ tiết lộ với báo giới những bí mật gia đình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và anh ấy hứa sẽ tác động tới Joanne để bố con tôi được gặp nhau dễ dàng. Còn tôi hứa sẽ giữ kín chuyện gia đình Beckham. Đáng buồn là anh ấy không giữ lời", Kris Donnelly chia sẻ.
Ba tuần trước, ông bố 33 tuổi tức giận đăng lại ảnh Becks đang bế cháu gái Peggy với chú thích: "Anh nghĩ anh là ai chứ. Tôi đợi suốt 5 tháng để được gặp con gái trong dịp sinh nhật của con bé vào cuối tuần để rồi cuối cùng nhận được câu nói phải đợi thêm tuần nữa vì lý do để gia đình sắp xếp".
Kris Donnelly cho biết, sau đó anh nhận được lá thư cảnh cáo từ luật sư đại diện cho Joanne, nói rằng anh không được đăng ảnh Peggy. Ngay tuần sau, tình cũ của em gái Becks sửng sốt khi thấy ông anh rể "hụt" đăng ảnh đang ôm Peggy trên trang cá nhân đi kèm lời chúc sinh nhật. Kris cho rằng Becks phần nào đó tác động trong việc Joanne cấm anh tới thăm con bằng việc chi trả tiền cho các khiếu nại của em gái. "Joanne không đi làm, rõ ràng David trả hết các chi phí tòa án. Tôi có thể đấu tranh bằng cách nào chứ khi có cảm giác cuộc chiến này tôi rõ ràng sẽ thua khi đấu với nhà Beckham".
"Bà tôi đang ốm nặng, bà buồn phiền với ý nghĩ không thể gặp Peggy trước khi qua đời nhưng giờ tôi bị cấm các tiếp xúc trực tiếp với Joanne. Tôi đã gửi cho cô ấy một email thống thiết cầu xin cô hãy để Peggy tới gặp gia đình bên nội, mọi chuyện thật sự rất buồn. Tôi chỉ muốn mình và Joanne là những ông bố bà mẹ bình thường mà có vẻ điều này không phải là mong muốn của cô ấy", Kris thổ lộ.
Ông bố một con thừa nhận, anh là người chủ động chấm dứt mối quan hệ với em gái Becks vì "sống không hòa hợp" và một phần vì tính ghen tuông của Joanne. Kris đồng ý rời khỏi nhà với điều kiện vẫn được qua lại thăm con gái. "Chúng tôi khác nhau, với những quan điểm khác biệt về cái gì có thể chấp nhận được trong tình yêu, cái gì không. Những cuộc cãi vã liên tục nổ ra và tôi chỉ không muốn Peggy sống trong môi trường căng thẳng như vậy nên tôi chủ động ra đi. Khi đến với nhau, tôi hy sinh nhiều thứ, sống cùng gia đình cô ấy và bỏ hết bạn bè cũ", người đàn ông 33 tuổi cho biết.
Kris tham gia phong trào Fathers 4 Justice đấu tranh đòi lại quyền được gặp gỡ con gái thường xuyên hơn. Tình cũ của Joanne tâm sự, anh trầm cảm khi chuyện gia đình phải kéo ra tòa: "Tôi làm việc chăm chỉ để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp để một ngày nào đó Peggy được tự hào. Tôi muốn con bé biết bố yêu nó tới mức nào và đã đấu tranh vì con ra sao".
Trước những cáo buộc từ phía Kris Donelly, Becks và đại diện chưa lên tiếng. Nguồn tin thân thiết với gia đình cựu danh thủ Anh cho biết: "Chuyện này không liên quan gì tới David, anh ấy không làm gì cả".