Bầu Kiên lần đầu không có mặt ở cabin huấn luyện của CLB Hà Nội từ đầu mùa. Ảnh: ĐH. |
Ở làng bóng Việt Nam, chẳng ai còn lạ gì bầu Kiên, người luôn có những tác động lớn về chuyên môn tại CLB Hà Nội. Dấu ấn của bầu Kiên càng được thể hiện đậm nét sau khi HLV Thành Vinh rút lui. Chiến thắng trước Khánh Hòa ở vòng 17 đã nói hết lên tài “hai trong một của” bầu Kiên.
Trợ lý Hoa Mạnh hưng lên nắm quyền dẫn dắt ở Hà Nội, nhưng ai cũng hiểu người có quyết sách lớn nhất về chuyên môn, chính là bầu Kiên. Bầu Kiên khẳng định Hà Nội sẽ không thay HLV cho đến hết mùa giải là có lý do của mình. Ông bầu này xắn tay nhảy vào cuộc và ngay ở trận đấu đầu tiên, CLB Hà Nội đã có chiến thắng.
Sau hơn chục năm làm bóng đá, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ khả năng chỉ đạo chuyên môn của bầu Kiên. Chính vì thế, khi mà ông bầu này chịu ra mặt, Hà Nội bỗng dưng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, từ các đối thủ.
Tuy nhiên, hôm qua, lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, bầu Kiên đã “bỏ rơi” đội bóng của mình, nhường toàn quyền cho HLV đóng thế Hoa Mạnh Hưng. Dù có HLV chỉ đạo, với đội bóng nhiều sao như Hà Nội, chẳng khác nào quân mất tướng bởi bầu Kiên mới là “tướng” lớn nhất ở CLB. Chính vì thế, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng CLB Hà Nội vẫn thua, chỉ vì cái uy của ông Hưng còn lâu mới bằng được bầu Kiên.
Sau trận chung kết Champions League, có lẽ bầu Kiên hả hê với trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Tuy nhiên cảm giác đó sẽ phải nhường lại cho nỗi thất vọng khi đội bóng của mình ở nhà, đã không thể giành được 3 điểm trước đối thủ đang khủng hoảng như Ninh Bình.
Mai Hương