Messi mất duyên ghi bàn, Barca ôm hận trước Chelsea. Ảnh: AP. |
Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, trận bán kết lượt về Champions League giữa Barca và Chelsea trên sân Nou Camp rạng sáng nay diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Thua 0-1 ở trận lượt đi, đội chủ nhà Barca dồn lên tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn cân bằng tỷ số. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 35, Busquets khai thông thế bế tắc cho Barca với pha đệm bóng dễ dàng trong vòng cấm từ đường chuyền thuận lợi của Cuena.
Lợi thế liên tục đến với đội bóng xứ Catalan sau bàn thắng của Busquets. Phút 37, đội trưởng Terry của Chelsea bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với Sanchez. Chỉ 5 phút sau, Barca cụ thể hóa lợi thế hơn người với bàn nâng cách biệt lên thành 2-0 của Iniesta.
Những tưởng Barca sẽ có một trận thắng dễ dàng, đúng vào phút bù giờ của hiệp một, Chelsea bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Ramires. Nếu giữ vững tỷ số này, Chelsea mới là đội đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Sang hiệp hai, Barca tiếp tục dồn lên tân công để tìm kiếm bàn thắng. Phút 49, đội chủ nhà có cơ hội không thể tốt hơn để gia tăng cách biệt khi được hưởng một quả 11m sau tình huống Drogba phạm lỗi với Fabregas trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Messi lại sút ra ngoài đáng tiếc. Trong những phút tiếp theo, Barca liên tục dồn ép về phía khung thành của Chelsea nhưng trong một ngày các các học trò của HLV Di Matteo thi đấu rất chắc chắn cộng với sự vô duyên của các chân sút chủ nhà, đặc biệt là Messi, Petr Cech không phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nào.
Đúng vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Torres - tiền đạo vào sân thay Drogba khiến các CĐV đội chủ sân Nou Camp chết lặng với bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Chelsea sau một pha phản công nhanh. Với thắng lợi 3-2 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Di Matteo giành vé đi tiếp vào chung kết.
Pha làm bàn quyết định của Torres:
>> Xem các bàn thắng còn lại và những tình huống đáng chú ý trận Barca - Chelsea
Kency