Sinh nhật lần thứ 12 của Muhammad Drammeh diễn ra ngày 8/1. Cậu bé đã ăn mừng tuổi mới cùng anh chị em tại một khu vui chơi ở Queens. Một ngày sau, Muhammad cùng mẹ và hai chị gái chết trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà chung cư ở quận Bronx, New York. Vụ cháy khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Anh trai của Muhammad, 16 tuổi, vẫn nằm viện trong tình trạng ổn định. Cha Muhammad và một chị gái khác - Fatima Drammeh - cũng sống sót. Cả hai đều không có nhà khi vụ cháy xảy ra.
Hôm 11/1, Fatima Drammeh, 23 tuổi, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng với mẹ và một trong những người em gái trước khi rời căn hộ gia đình: "Tôi chỉ nói lời tạm biệt với họ trước khi rời nhà. Tôi không nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy họ".
Cha Muhammad - ông Ishak Drammeh, 57 tuổi - đã đi công tác ở Columbus, bang Ohio khi ngọn lửa bùng lên ở tòa nhà, cướp đi sinh mạng vợ ông - bà Fatoumata Drammeh - và 3 con: Fatoumala (21 tuổi), Nyumaaisha (19 tuổi) và Muhammad.
Chiều 11/1, ông Drammeh đứng bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Masjid-Ur-Rahmah cầu nguyện và tưởng nhớ các con. Ông Drammeh cho biết con gái thứ hai Fatoutmala sắp tốt nghiệp một trường đại học ở Buffalo, ngành kinh tế quốc tế. "Con bé là đứa con hiếu thảo", ông nói. "Muhammad cũng là một cậu bé ngoan. Nyumaaisha cũng rất chăm chỉ, con bé đã học xong trung học và chuẩn bị lên đại học tháng tới".
Drammeh cho biết ông hầu như không ăn ngủ trong ba ngày và vẫn chưa nhìn thấy thi thể người thân. "Thật không dễ gì khi chấp nhận sự thật rằng vợ và các con đã không còn trên cõi đời. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ cho đến khi trùng phùng ở thế giới bên kia", ông Drammeh nói.
Giống nhiều nạn nhân vụ cháy, gia đình ông Drammeh có nguồn gốc Tây Phi. Ông Drammeh là người đến từ Gambia và kết hôn với người vợ quá cố năm 1994. Musa Kabba, người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo, nơi hầu hết giáo dân là người Gambia, nói khoảng một chục thành viên có thể đã chết trong đám cháy.
Nhà chức trách đã công bố một phần danh sách các nạn nhân vào tối 11/1. Ngoài gia đình Drammeh, danh sách này còn có nhiều nạn nhân khác bao gồm: Sera Janneh, 27 tuổi; Seydou Toure, 12 tuổi; Haouwa Mahamadou, 5 tuổi; Haji Dukuray, 49 tuổi; Haja Dukuray, 37 tuổi; Mustapha Dukuray, 12 tuổi; Mariam Dukuray, 11 tuổi; Fatoumata Dukuray, 5 tuổi; Omar Jambang, 6 tuổi và Fatoumata Tunkara, 43 tuổi.
Vào ngày xảy ra vụ cháy, hơn 60 nạn nhân được đưa đến bốn bệnh viện ở quận Bronx. 17 người trong số họ đã chết trong vòng vài giờ, do ngạt khói nghiêm trọng. Đến ngày 10/1, thành phố cho biết 15 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Giới chức thành phố cho biết đám cháy bùng lên ở một chiếc máy sưởi điện gặp trục trặc trong căn hộ ở tầng 3 chung cư. Các quan chức cho biết cửa tự động của căn hộ đã không thể đóng lại và một cánh cửa khác trên tầng 15 cũng đang mở, tạo ra luồng khói bốc lên dày đặc qua cầu thang bên trong tòa nhà. Điều này khiến khói bao trùm lấy lối đi, những người cố gắng chạy xuống ngạt thở và thiệt mạng. Tòa tháp 19 tầng được xây dựng năm 1972, sau khi thành phố không còn bắt buộc phải có các lối thoát hiểm bên ngoài, và tòa nhà không cần phải có hệ thống phun nước chữa cháy tự động.
Khi khói bốc lên căn hộ ở tầng sáu, gia đình Janneh nhanh chóng chạy vào cầu thang bộ với hy vọng được thoát thân. Song khi họ chạy xuống cầu thang tràn bị ngạt khói, Sera gục xuống, Mareama Janneh - chị gái cô - cho biết.
Sera từng là sinh viên Cao đẳng Lehman và có tính cách bộc trực. Mareama - chị Sera - cho biết em gái đã hoạt động trong Tổ chức Thanh niên Gambia, một tổ chức phi lợi nhuận tại quận Bronx, nơi cô giúp phân phát thực phẩm cho các thành viên cộng đồng. Sera đang học để trở thành một nhân viên xã hội vì cô tin rằng "chúng tôi cần nhiều hơn trong cộng đồng của mình, đặc biệt là với những người châu Phi". Tuy nhiên, trận hỏa hoạn đã lấy đi tính mạng cô sinh viên trẻ. Hôm 11/1, gia đình sắp xếp tang lễ cho Sera. Trong khi đó, Isatou Janneh, 18 tuổi, em gái Sera vẫn còn nằm viện do ngạt khói.
"Mọi cột mốc quan trọng mà tôi từng có trong đời, cô ấy luôn ở đó vì tôi", Breanna Elleston, 27 tuổi, một trong những người bạn của Sera, chia sẻ trong tang lễ. "Ngay cả khi khó khăn, cô ấy sẽ bỏ mọi thứ và ở đó vì tôi".
Vào khoảng 14h30 chiều 11/1, hơn 20 học sinh trường Trung học Angelo Patri đi sang tòa chung cư bị đám cháy thiêu rụi để tưởng nhớ Seydou Toure - một học sinh chết trong thảm kịch. Trên áo khoác mùa đông của họ, nhiều người đeo huy hiệu với hình ảnh Toure. Các học sinh dán lên tường một tấm áp phích màu trắng có hình Seydou đang tươi cười. Họ nhanh chóng lấp đầy tấm áp phích với những thông điệp viết tay và hình vẽ của những trái tim tan vỡ.
"Chúng tôi muốn làm điều này để tưởng nhớ Toure", Hiệu trưởng Angel Ortega cho biết. "Tôi cho các em không gian và sự tự do để làm điều đó vì nó thực sự quan trọng, nói lên tiếng lòng và sự sẻ chia của các em với giá đình nạn nhân".
Thầy Ortega nhớ lại một lần tương tác với Seydou, vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ cuối năm, khi trường học quay cuồng với Covid-19, các giáo viên bị nhiễm bệnh và nhiều lớp học bị hủy bỏ. "Cậu bé hơi buồn vì không được đi tập thể dục. Nhưng sau đó, tôi nói 'Không, không, chúng ta vẫn sẽ có những hoạt động ngoài trời. Tôi sẽ đảm bảo rằng các em còn có thể tập gym đấy'", thầy Ortega kể lại.
Ba ngày sau vụ cháy, Fatima Drammeh cũng nhớ lại những kỷ niệm về sinh nhật em trai cô tại công viên Launch Trampoline ở Queens. "Chúng tôi cố gắng chạy đua trên các chướng ngại vật. Đó là một kỷ niệm ngọt ngào mà tôi có", cô nói.
Sơn Nam (Theo New York Times)