Cánh săn ảnh Hong Kong bắt gặp nam diễn viên Đặng Triệu Tôn đi mua sắm buổi chiều cuối tuần cùng "vợ tư" họ Chan. Cô Chan khoác tay Triệu Tôn, trong khi nam diễn viên đút tay vào túi trông nhàn nhã. Cả hai đều đeo khẩu trang, do lo ngại lây lan dịch Covid-19. Dù vậy, cử chỉ giữa hai người tình tứ.
Một nguồn tin cho hay, sau ba người "vợ" đầu là Claire, Carmen, Cherry, cô Chan là bóng hồng thứ tư mà Đặng Triệu Tôn cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp. Cô Chan vóc dáng thấp đậm, da trắng, có hình xăm sau gáy. Cô hiện làm mẹ đơn thân, có hai đứa con khoảng trên 10 tuổi. Yêu Chan nên Đặng Triệu Tôn thương luôn cả con riêng của người tình. Anh hỗ trợ cô kinh phí để nuôi con, trả tiền thuê nhà. Theo tờ Ifeng, cô Chan hiện thuê một căn nhà giá hàng chục nghìn HKD, khu Wan Chai.
Theo tờ Ifeng, Đặng Triệu Tôn như trẻ lại khi yêu Chan. Năm ngoái, mối quan hệ của anh với ba người phụ nữ không được tốt lắm. Trong khi phòng nhất, phòng nhì yên ổn, phòng ba Claire được cho là quyết định dứt tình, chia tay với Đặng Triệu Tôn để tìm cuộc sống mới. Nam diễn viên TVB nói anh tôn trọng quyết định này của cô, mong cô hạnh phúc. Sau vài tháng, anh "nạp thiếp" mới, là Chan. Khi phóng viên hỏi anh liệu cô Chan có phải người phụ nữ cuối cùng mà anh yêu hay không, anh nói tùy thuộc tương lai.
Yêu nhiều và sẵn lòng chu cấp tài chính cho các người tình nhưng quan điểm của Đặng Triệu Tôn quanh vấn đề con cái trước sau như một. Nam diễn viên cho biết anh không có ý định sinh con, với những người phụ nữ mình yêu thì là "đồng hành, đồng cảm, không kết hôn". Phóng viên từng hỏi thăm Đặng Triệu Tôn vì sao lại tài giỏi thế, có thể cùng lúc giữ được trái tim của nhiều phụ nữ. Anh nói rằng phụ nữ vốn khó chấp nhận việc người đàn ông mình yêu có nhiều bạn gái cùng lúc, vì thế, nếu họ nhất định ở với anh, thì chắc chắn anh phải "có thứ gì đó đáng giá", ngoài tiền bạc. "Tôi sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Họ không thể nào mà tìm được ai tốt hơn tôi nữa".
Đến nay, người phụ nữ đầu tiên của Đặng Triệu Tôn là Carmen vẫn ở với anh, sau đó là người vợ hai Cherry (hơn 15 năm). Một nguồn tin cho hay sau khi Đặng Triệu Tôn phải lòng Cherry thì theo đuổi cô hết lòng, cuối cùng nhận được cái gật đầu của cô. Carmen hay tin đã ghen tuông, bỏ đi, rồi lại quay về. Trục trặc một thời gian, cuối cùng Cherry và Carmen tìm được tiếng nói chung rồi trở nên thân thiết, còn cùng nhau chăm sóc Đặng Triệu Tôn. Sau này, kể cả khi Đặng Triệu Tôn yêu và nạp thêm Claire, một nhân viên massage làm "bà ba", hai người phụ nữ kia cũng chẳng bận tâm.
Hiện tại, ba người phụ nữ cùng được ngôi sao họ Đặng thuê nhà cho ở, phát chi phí sinh hoạt mỗi tháng 200.000 NDT. Sinh nhật một người, tất cả những người còn lại cùng ra nhà hàng ăn uống linh đình, chúc tụng rôm rả. Ai ốm đau, Đặng Triệu Tôn đều hết lòng đến viện chăm sóc. Anh tuyên bố: "Trong các mối quan hệ này, hoàn toàn không có lớn có nhỏ, có ít có nhiều. Tất cả đều công bằng như nhau".
Theo truyền thông Hong Kong, Đặng Triệu Tôn sinh ra trong gia đình cũng có truyền thống thê thiếp. Cha anh cũng nạp nhiều vợ, mẹ tài tử họ Đặng là vợ tư. Sau khi người cha qua đời, gia đình anh xảy ra cuộc chiến giành giật tiền bạc từng gây ồn ào trên các mặt báo. Sau suốt 10 năm kiện tụng, Triệu Tôn đã giành một khoản tiền khổng lồ về tay. Một số nguồn tin cho hay hiện Đặng Triệu Tôn hợp tác với bà tư nhà tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân - bà Lương An Kỳ để đầu tư vào các quán trà và đầu cơ bất động sản.
Đặng Triệu Tôn thuộc thế hệ "lá xanh" của TVB (chỉ những người chuyên đóng vai phụ, nhưng xuất hiện đều đặn suốt nhiều năm, được khán giả yêu mến, đồng nghiệp nể trọng). Là con trai của nghệ sĩ opera nổi tiếng Đặng Vĩnh Trường, Triệu Tôn có cuộc sống giàu có, sung túc. Thời anh còn trẻ, khán giả biết đến anh qua một số vai phụ trong Tiểu lý phi đao, Túy đả kim chi, Cẩm tú lương duyên, Phong thần bảng, Gia đình vui vẻ...
Nguyễn Hương (Theo News)